Đại ca Hahaha (tựa gốc: Boss) từng là cú hích bất ngờ tại phòng vé Hàn Quốc, cho thấy phim hài vẫn là món ăn hấp dẫn khán giả đại chúng. Với kịch bản thông minh, phim mang đến một câu chuyện vui nhộn về thế giới gangster ở xứ kim chi.
Diễn xuất của bộ ba nam chính Jo Woo Jin, Jung Kyung Ho và Park Ji Hwan cũng là điểm sáng, giúp câu chuyện gần gũi và dễ cảm hơn.

Ai sẽ là ông trùm kế nhiệm?
Phim kể về Soon Tae (Jo Woo Jin), một tay anh chị kỳ cựu trong giới giang hồ nhưng lại nuôi giấc mơ mở chuỗi nhà hàng nhượng quyền. Trớ trêu thay, anh bất đắc dĩ được đề cử trở thành ông trùm kế nhiệm sau khi “sếp” cũ qua đời.
Vì không muốn lấn sâu vào thế giới tội phạm, Soon Tae quyết định “chuyền bóng” cho Kang Pyo (Jung Kyung Ho), cháu trai người sáng lập băng đảng. Đáng tiếc, Kang Pyo lại ôm mộng làm vũ công tango chuyên nghiệp. Để tránh làm ông trùm, cả hai bắt đầu một cuộc tranh cử “ngược đời”, nơi họ cố gắng… thua cuộc để theo đuổi giấc mơ cá nhân.
Mọi thứ càng hỗn loạn khi Pan Ho (Park Ji Hwan) quyết định tham gia cuộc tranh cử, dù anh nổi tiếng là thành viên “lạc loài”, thường gây rắc rối và bị mọi người ghét bỏ. Tất cả vô tình biến cuộc đua trong băng đảng trở thành trò hề đáng nhớ.

Là một bộ phim hành động hài về thế giới gangster, Đại ca hahaha ít nhiều gợi nhớ Men of Plastic (2022). Điểm chung của hai phim là đều có sự góp mặt của “ông hoàng rating” Jung Kyung Ho. Nhưng nếu Men of Plastic tập trung vào thế giới thẩm mỹ, Đại Ca Hahaha lại vẽ nên một thế giới giang hồ đầy tấu hài, nơi ai cũng trở thành kẻ mộng mơ với những kế hoạch riêng.
Kịch bản phim liên tục tạo bất ngờ bằng những cú twist khó đỡ, cài cắm nhiều tình huống hài phi lý. Các nhân vật trong phim có tính cách kỳ cục, hành xử có phần ngớ ngẩn nhưng khiến người xem phải cười ngặt nghẽo.

Đạo diễn Ra Hee Chan chú trọng khâu biên tập, giữ nhịp độ nhanh gọn và hấp dẫn suốt 98 phút. Yếu tố hành động cũng trở thành công cụ chọc cười, với các cảnh đánh đấm được dàn dựng như một vở kịch múa, nhưng trên nền nhạc sôi động.
Qua câu chuyện, phim làm nổi bật thông điệp về giấc mơ cá nhân, từ đó châm biếm xã hội dán nhãn con người bằng địa vị, vai trò. Các thành viên trong băng đảng đều có khát vọng riêng, từ mở nhà hàng đến nhảy tango, nhưng họ khó chạm đến mục đích vì gắn mác “gangster”.
Sức hút từ dàn sao trong “Đại ca Hahaha”
Bên cạnh kịch bản, diễn xuất là yếu tố giúp Đại Ca Hahaha ghi điểm. Dàn cast toàn sao thực lực phối hợp ăn ý, tạo nên một bộ phim hài dễ chịu, đậm tính giải trí.
Đặc biệt, Jo Woo Jin vào vai Soon Tae xuất sắc, thể hiện sự chuyển biến từ tay anh chị cứng rắn sang người đàn ông đầy mơ mộng. Qua từng biểu cảm khuôn mặt, anh mang đến sự hài hước tinh tế mà vẫn lột tả được đời sống nội tâm của nhân vật.
Jung Kyung Ho cũng không gặp khó khăn khi thủ vai Kang Pyo. Nhưng anh trở thành chàng trai có chút ngây thơ và mềm mại, khác hẳn hình tượng gangster quen thuộc trong Men of Plastic.

Dù không nổi tiếng bằng hai đồng nghiệp, Park Ji Hwan cũng có nhiều nỗ lực để không bị lép vế. Thậm chí, anh sẵn sàng lăn xả, diễn “tới bến” để giúp nhân vật trở thành ngòi nổ gây cười.
Khi ra mắt, Đại Ca Hahaha tạo cơn sốt tại phòng vé Hàn Quốc ngay từ tuần đầu công chiếu, vượt nhiều đối thủ để dẫn đầu bảng xếp hạng. Phần lớn khán giả khen phim hài, dễ xem nhờ nhịp điệu nhanh gọn, diễn xuất thuyết phục và hấp dẫn.

Điểm trừ là mô-típ vẫn còn quen thuộc, một số tình huống hài bị đẩy lên quá đà, tạo cảm giác khiên cưỡng. Tuyến phụ, như phần của cảnh sát, chưa đóng vai trò quan trọng, hoàn toàn có thể bỏ đi mà không ảnh hưởng đến câu chuyện.
Nhìn chung, Đại Ca Hahaha chưa phải là tác phẩm có ý tưởng quá đột phá. Nhưng các nhà làm phim Hàn đã khéo léo làm mới mô-típ gangster quen thuộc bằng lối kể duyên dáng, vừa đủ để mang lại một trải nghiệm tròn trịa cho khán giả. Đây chắc chắn là bộ phim không thể bỏ lỡ nếu bạn là fan của phim Hàn, đặc biệt là thể loại hài gangster.
_______
Kiến Minh