Review “The Good Bad Mother”: Bữa tiệc diễn xuất đỉnh cao

Bài Tuan Anh

Với diễn xuất tuyệt vời và kịch bản nhiều nút thắt, “The Good Bad Mother” nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả ngay từ những tập đầu phát sóng.

Ngay từ khi công bố, The Good Bad Mother (Tựa Việt: Người mẹ tồi của tôi) lập tức thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Dự án gây ấn tượng ngay từ nhan đề cho đến dàn diễn viên tham gia, đặc biệt là tài tử Lee Do Hyun sau thành công vang dội của “bom tấn” truyền hình The Glory.

Kịch bản phim cũng hấp dẫn, khéo léo lồng ghép nhiều yếu tố melodrama với một câu chuyện đậm mùi hình sự, giật gân. Chính vì vậy, series nhanh chóng đạt tỷ suất rating cao ngay từ những tập đầu công chiếu.

“The Good Bad Mother” đang là series được “mọt phim” Hàn chú ý. (Ảnh: Tư liệu)
"Making

Quá khứ bí ẩn của công tố viên mất trí

Chuyện phim đơn giản, kể về Choi Kang Ho (Lee Do Hyun thủ vai) – một công tố viên thành công nhưng lại luôn lạnh lùng với mọi người, thậm chí quay lưng với mẹ mình.

Bỗng nhiên, nhân vật bị tai nạn mất trí nhớ nên gần như mất tất cả thành tựu sự nghiệp. Bù lại, anh được quay về tuổi lên 7 khi còn đang hạnh phúc trong vòng tay bao bọc của mẹ mình – bà Young Soon (Lee Mi Ran) vốn là người cực kỳ yêu thương con. Từ đó, Choi Kang Ho như bắt đầu một khởi đầu mới, dần chữa lành những vết thương trong quá khứ và trở thành con người tốt đẹp hơn.  

Chuyện phim cảm động và sâu sắc, mang đậm tính chữa lành. (Ảnh: Tư liệu)

Hóa ra, công tố viên họ Chang mất cha từ ngày còn nhỏ, trưởng thành trong một nông trại heo quanh năm nặng mùi. Suốt quãng đời học sinh, anh thường bị bạn bè bắt nạt và cảm thấy chỉ có việc học hành là lối thoát duy nhất. 

Đáng tiếc, mẹ anh là vì ám ảnh bởi quá khứ nên thường xuyên hà khắc trong việc nuôi dạy con, áp đặt anh lớn lên phải trở thành một công tố viên bằng mọi cách. Đó là lý do khi lớn lên, Kang Ho lại trở thành một công tố viên lạnh lùng và tàn nhẫn, bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, thậm chí phớt lờ mẹ mình.

Thực tế, series không chỉ là một bộ phim rom-com chính kịch, mang tính chữa lành, mà còn xen lẫn nhiều tình tiết pháp luật, tội phạm, tâm lý xã hội ly kỳ và cuốn hút. Mỗi tập phim đem đến cho khán giả nhiều câu hỏi khi xem các tình tiết phim. Các nút thắt được tháo gỡ khá từ tốn nhưng hợp lý, tạo nên một câu chuyện giàu cảm xúc và bất ngờ.

Bữa tiệc diễn xuất đỉnh cao trong “The Good Bad Mother”

Một trong những yếu tố giúp The Good Bad Mother trở nên hấp dẫn chính là diễn xuất tuyệt vời của dàn diễn viên nhiều kinh nghiệm. Sau màn trình diễn ấn tượng trong The Glory, tài tử Lee Do Huyn tiếp tục mang đến cho khán giả một hình ảnh hoàn toàn mới.

Nếu bạn từng xem những bộ phim trước đây của Lee Do Hyun thì lần này chắc chắn sẽ phải bất ngờ. Bởi lẽ lần này, có thể nói nam diễn viên đã hoàn toàn “lột xác”, tạo cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc với vai diễn chất chứa nhiều nội tâm.

Diễn xuất của 2 ngôi sao chính không có gì để chê. (Ảnh: Tư liệu)

Bên cạnh Lee Do Huyn, nữ diễn viên kỳ cựu Ra Mi Ran cũng không hề kém cạnh, là yếu tố giúp cân bằng cảm xúc trong phim. Khi kết hợp với Lee Do Hyun, bộ đôi tạo nên một câu chuyện không chỉ chân thật mà còn rất cảm động về tình mẫu tử. Phải nói rằng họ đã tạo nên một bữa tiệc diễn xuất với những cảm xúc tinh tế, mãnh liệt và khó quên.

Câu chuyện của Lee Do Huyn nghe có vẻ xa lạ nhưng dễ dàng chạm đến trái tim bất kỳ người xem nào. Bởi lẽ tình mẫu tử luôn là chủ đề thiêng liêng và gần gũi với mọi khán giả. Điều quan trọng là làm sao Kang Ho với bộ não của một đứa trẻ lên 7 phải học lại bài học làm người tử tế? Câu hỏi đó cũng chính là điểm hấp dẫn của bộ phim mà các nhà làm phim đặt ra. 

Với kịch bản hấp dẫn, thành tích rating ấn tượng của phim là điều dễ hiểu. (Ảnh: Tư liệu)

Nhìn chung, The Good Bad Mother có quá nhiều gia vị để khiến người xem phải hồi hộp theo dõi từ tập này qua tập khác. Với thành tích rating ấn tượng, đạt đến 8.5/10 điểm trên MyDramaList, đây thực sự là tác phẩm mà các “mọt phim” không nên bỏ qua.

Review

_____________
Bài: Văn Nghệ

No more