Review “The Old Guard 2”: Hậu truyện nhạt nhòa, lãng phí dàn sao

Bài Tuan Anh

the old guard 2
Với sự trở lại của dàn sao tên tuổi, “The Old Guard 2” khiến khán giả đặt nhiều kỳ vọng. Song, phim bị chê vì kịch bản rời rạc, tuyến truyện thiếu chiều sâu và khâu hành động kém ấn tượng.

The Old Guard 2

Ra mắt năm 2020, The Old Guard từng tạo tiếng vang khi ra mắt trên Netflix nhờ ý tưởng thú vị, cùng dàn diễn viên đình đám như Charlize Theron, Ngô Thanh Vân, Matthias Schoenaerts,…

 

Trở lại sau 5 năm vắng bóng, phần hai tiếp tục mang đến câu chuyện về những chiến binh bất tử với nhiều tình tiết mới. Đáng tiếc, phim chưa thể vượt qua cái bóng của phần đầu, bị chê vì kịch bản rời rạc, thiếu chiều sâu và phần hành động kém ấn tượng.

The Old Guard 2
The Old Guard 2 là bom tấn được Netflix đầu tư với dàn sao tên tuổi. (Ảnh: Tư liệu)
blackpink

Diễn biến ít bất ngờ

 

The Old Guard 2 tiếp tục kể về hành trình của Andy (Charlize Theron) – thủ lĩnh nhóm chiến binh bất tử đã tồn tại qua nhiều thế kỷ để bảo vệ nhân loại. Lần này, cả nhóm phải đối mặt với thử thách mới khi khả năng bất tử bắt đầu suy yếu, đặt ra câu hỏi về giới hạn và sứ mệnh tồn tại của họ.

 

Cùng lúc đó, Quỳnh (Ngô Thanh Vân) – đồng đội cũ của Andy – bất ngờ trở lại sau hơn 500 năm bị giam cầm dưới đáy biển. Mang trong mình nỗi đau và lòng oán hận sâu sắc, Quỳnh bắt tay với chiến binh bí ẩn Discord (Uma Thurman), lên kế hoạch trả thù nhóm Andy. Từ đây, mối quan hệ giữa các nhân vật chính dần trở nên phức tạp, dẫn đến hàng loạt xung đột nội tâm và hành động nghẹt thở.

the old guard 2
Nhóm Andy (Charlize Theron) đối diện kẻ thù cũ lẫn mới. (Ảnh: Tư liệu)

Về cơ bản, The Old Guard 2 có cốt truyện khá đơn giản, vẫn đi theo mô-típ quen thuộc của dòng phim siêu anh hùng: Các nhân vật lên kế hoạch báo thù, giao chiến và cứu thế giới. Kịch bản có cố gắng mở rộng một số ý tưởng từ phần đầu, đặc biệt là mối quan hệ giữa Andy và Quỳnh. Song, cách triển khai còn vụng về. Nhiều đoạn hồi tưởng được lồng ghép rời rạc, thiếu liên kết, khiến nhịp phim trở nên lê thê và mất điểm nhấn.

 

Tương tự phần đầu, phim có hệ thống nhân vật đa dạng, với những gương mặt quen thuộc như Nile (KiKi Layne), Joe (Marwan Kenzari), Nicky (Luca Marinelli) và Copley (Chiwetel Ejiofor)… Đáng tiếc, các nhân vật này không được khai thác sâu. Tính cách và diễn biến tâm lý còn được xây dựng khá khuôn mẫu, thiếu đột phá, khiến người xem khó đồng cảm.

 

Với tư cách phim hành động, The Old Guard 2 cũng chưa đáp ứng được kỳ vọng. Các màn chiến đấu thiếu sự đầu tư và sáng tạo, nhiều phân đoạn bị xử lý vội vàng. Đôi lúc, người xem có thể thấy rõ giới hạn về ngân sách qua phần dàn dựng và kỹ xảo kém ấn tượng.

the old guard 2
Các cảnh hành động trong phim chưa “đã”. (Ảnh: Tư liệu)

Diễn xuất chưa đủ cứu phim

 

Đảm nhận vai chính Andy, Charlize Theron tiếp tục khẳng định vị thế “đả nữ” hàng đầu Hollywood. Với một nhân vật mạnh mẽ nhưng đầy tổn thương, minh tinh vẫn cho thấy nỗ lực đáng ghi nhận khi vừa đóng tốt cảnh hành động, vừa thể hiện xuất sắc chiều sâu cảm xúc.

 

Phong độ diễn xuất của Charlize Theron khá ổn định. Đặc biệt, trong các cảnh đối đầu kẻ địch, minh tinh Hollywood cho thấy sự tiết chế và kỹ thuật diễn xuất vượt trội. Điểm trừ duy nhất có lẽ là nhân vật Andy chưa có nhiều đổi mới so với phần trước, nên chưa tạo nhiều bất ngờ với người xem.

the old guard 2
Charlize Theron diễn tốt nhưng nhân vật hơi nhàm chán. (Ảnh: Tư liệu)

Dù không phải nhân vật chính, Ngô Thanh Vân cũng điểm sáng của phim, phần nào giúp tác phẩm gây chú ý với khán giả Việt. Nhân vật Quỳnh của cô cũng xuất hiện với nhiều thời lượng hơn so với phần trước.

 

Song, tuyến truyện của Quỳnh vẫn còn nhiều điểm bỏ ngỏ, chưa được phát triển trọn vẹn. Chiều sâu tâm lý và động cơ hành động của nhân vật còn khá yếu, khiến Quỳnh dù có nhiều tiềm năng vẫn không tạo được dấu ấn rõ nét.

the old guard 2
Vai diễn của Ngô Thanh Vân chưa thực sự ấn tượng như mong đợi. (Ảnh: Tư liệu)

Tương tự, vai phản diện Discord của Uma Thurman lại thiếu dấu ấn. Dù là diễn viên kỳ cựu, ngôi sao sinh năm 1970 chưa có đủ “đất” để phát huy vai trò, khiến nhân vật cũng trở nên mờ nhạt.

 

Phim cũng giới thiệu một số nhân vật mới, nhưng đa phần thiếu chiều sâu do kịch bản chưa đầu tư phát triển. Matthias Schoenaerts xuất hiện chớp nhoáng, nhân vật Tuah do Henry Golding thủ vai cũng không được khai thác đầy đủ, phần nào gây hụt hẫng với người hâm mộ.

 

Khi ra mắt, The Old Guard 2 không được giới phê bình đón nhận nồng nhiệt. Phim nhận chứng chỉ “Thối” trên Rotten Tomatoes chỉ với 25% tích cực dù phần đầu từng đạt 80%. Phần lớn ý kiến cho rằng phim là bước lùi so với phần đầu, không thỏa mãn được kỳ vọng của khán giả. Thậm chí, có ý kiến cho rằng đây là một trong những “thảm họa” của năm.

 

Nhìn chung, The Old Guard 2 chưa khai thác hết các tiềm năng ở phần đầu. Phim lãng phí dàn sao với một kịch bản rời rạc, thiếu chiều sâu. Ngay cả Charlize Theron và Ngô Thanh Vân cũng chưa thể cứu vãn một phần hậu truyện thiếu điểm nhấn, ít cá tính.

bộ phim "một nửa hoàn hảo"

______

Bài: Kiến Minh

No more