Với những “con mọt” điện ảnh hoặc đã xem qua Call Me by Your Name, bộ phim đã giúp Timothée Chalamet nhận được đề cử Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Oscar, thì chắc hẳn đã quen thuộc với dung nhan “đẹp như tạc tượng” của nam diễn viên tuổi trẻ tài cao này. Một tài khoản Instagram tên là @chalametinnart đã đưa vẻ đẹp của Timothée vào những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng của thế giới như bức tượng David của Michelangelo hay, American Gothic của Grant Woods và The Birth of Venus của Botticelli.

Chủ tài khoản là nghệ sĩ Anna, cô chia sẻ rằng nguồn cảm hứng cho những tác phẩm của mình đến từ chính bộ phim Call Me by Your Name của Timothée Chalamet. “Đối với tôi, từng cảnh quay trong phim đều tựa như những bức tranh cổ điển vậy. Tôi đã không thể ngừng hình dung về những sự tương đồng giữa Elio Perlman (nhân vật của Timothée) và cậu bé trong tác phẩm Boy With a Basket of Fruit của Caravaggio.”

Đương nhiên, Anna đã chứng minh được rằng không chỉ mình cô cảm thấy dung mạo của Chalamet rất hợp với vẻ đẹp nghệ thuật cổ điển với hơn 35.000 người theo dõi chỉ sau 3 tuần từ ngày thành lập.
Đối với Anna, về cơ bản thì vẻ đẹp của Chalamet là một ví dụ kinh điển về “một chàng trai thời kỳ Phục Hưng” nhưng cô cũng cảm thấy rằng gương mặt của chàng trai này không bị ràng buộc bởi bất kì trào lưu mỹ thuật nào. Anna cũng chia sẻ rằng cô thấy nam diễn viên hợp nhất vời hình tượng trong các tác phẩm của họa sĩ Caravaggio.

Hãy cùng ELLE Man ngắm nghía một Timothée Chalamet hóa thân qua các tác phẩm kinh điển cũng như trào lưu mỹ thuật xuyên suốt chiều dài lịch sử nghệ thuật.










Xem thêm:
Thương hiệu Gucci hợp tác cùng 12 nghệ sĩ danh tiếng trong dự án DYI mới
Ngắm nhìn các tác phẩm tranh vẽ cầu thủ bóng đá từ… kem đánh răng
—
Lược dịch: Elena (Tạp chí Phái Mạnh ELLE Man; tham khảo: highsnobiety; hình ảnh: Instagram chalametinart)