Nhân vật 28/11/2016

Diễn viên Kim Lý: “Chia sẻ yêu thương nhiều nhất có thể”

Bài Duc Nguyen

Kim Lý, “quý ông hoàn hảo” của điện ảnh Việt chuẩn bị tái ngộ khán giả trong dự án điện ảnh mới của đạo diễn Nhật Bản. Như bất kỳ cuộc trò chuyện của những người đàn ông nào, chúng tôi nói về đam mê, những chuyển động cơ thể và sở thích đời thường.

Kim, như thường lệ, luôn mỉm cười và lịch lãm ở mức cần thiết. Trong Vệ sĩ Sài Gòn, Kim tự thân thực hiện rất nhiều cảnh hành động. Kim yêu thích điều đó, bởi nó không chỉ cho Kim trải nghiệm mà còn bởi, bản chất của những người đàn ông là thích chinh phục những điều mới mẻ.

Diễn

Luôn là chính mình

Anh yêu những chuyển động cơ thể và đã dành thời gian, đam mê để theo đuổi nó. Vậy sự chuyển động lần này của anh với “Vệ sĩ Sài Gòn” có những gì mới mẻ và thú vị?

Trong Hương Ga, dù là phim hành động nhưng tôi chưa thể hiện hết khả năng của mình. Với Vệ sĩ Sài Gòn, bạn sẽ thấy tôi thực hiện rất nhiều thế võ và thể loại hành động. Trong các cảnh quay, tôi chỉ nhờ đến cascadeur duy nhất một lần mà thôi. Có lẽ từ trước đến nay, đây là phiên bản toàn diện và tuyệt vời nhất của Kim Lý. Ngoài ra, đây còn là một bộ phim có rất nhiều yếu tố hài hước, đan xen hoà hợp trong các cảnh hành động giúp các khán giả có thể cười thả ga, giãn tâm lý sau những giây phút căng thẳng của những cảnh hành động kịch tính. Tôi nghĩ đây là một sự hoà trộn tuyệt vời.

Sự mới mẻ đó ở nhiều vai trò liệu có đủ để đảm bảo cái tên Kim Lý xuất hiện trên mặt báo một cách độc lập, không phải “đính kèm” cùng những người phụ nữ xinh đẹp?

Tôi nghĩ báo giới và khán giả sẽ là người nhận định rõ nhất việc này (cười). Tôi và cả team Vệ sĩ Sài Gòn đã làm việc rất vất vả và nghiêm túc để có một bộ phim tuyệt vời. Tôi tin rằng với bộ phim này, chúng tôi đã cùng nhau góp phần thúc đẩy nền điện ảnh ở Việt Nam phát triển nhanh và mạnh, và đi xa hơn. Cá nhân tôi làm việc rất chăm chỉ và luôn hết mình trong công việc, có lẽ cũng vì thế mà khán giả và báo giới đã luôn ủng hộ tôi. Tôi mong tiếp tục có sự ủng hộ của những người bạn ấy trong lần trở lại này.

Kim Lý
“Tôi luôn làm việc chăm chỉ và cố gắng hết mình”, Kim Lý.

Anh nghĩ như thế nào về việc tận dụng những câu chuyện tình cảm để giới thiệu một thành quả lao động? (Quan điểm của tôi là, dẫu thu về những quả ngọt nhưng, cái gì cũng vậy, “chơi dao có ngày đứt tay”)

Tôi thực sự không hợp với cách làm này lắm. Tôi có thể dám chắc với bạn rằng tôi chưa bao giờ cố tình dùng mối quan hệ cá nhân để PR bản thân. Dĩ nhiên, khi bạn là một nghệ sĩ, khán giả muốn biết về đời tư của bạn, và tôi hiểu điều đó. Nhưng tôi muốn không chỉ khán giả mà mọi người xung quanh biết đến hay đánh giá tôi vì những gì tôi làm được, hơn là đời sống riêng tư.

“Vệ sĩ Sài Gòn” có rất nhiều cảnh hành động đẹp mắt. Những cảnh đó được thực hiện như thế nào và đâu là những cảnh đáng nhớ nhất với anh?

10 tuần luyện tập cùng những tháng ngày ăn uống với chế độ khoa học đã giúp tôi rất nhiều trong quá trình quay. Tôi có một đội chỉ đạo võ thuật tuyệt vời – Team X – những người đã hướng dẫn và hỗ trợ tôi suốt quá trình tập cho đến khi quay. Tôi rất cảm ơn những gì họ đã làm cho tôi. Cảnh đáng nhớ nhất là khi tôi phải nhảy từ trên ban công xuống một chiếc xe van. Thực sự đây là cảnh rất khó, nhưng sau 11 lần thực hiện, chúng tôi đã có một cảnh quay ưng ý.

Luôn quyến rũ, đủ lịch lãm và tạo thiện cảm với người đối diện, đặc biệt là phái nữ. Bí quyết của anh để tạo cho người khác sự tin tưởng ở mình là gì?

Tôi luôn nghĩ không chỉ với phụ nữ, mà để một ai đó thích bạn, trước hết bạn phải là chính mình, và sống thật với bản thân. Tôi nghĩ các khán giả thích tôi vì tôi cũng là một người trong số họ, và rằng tôi hoàn toàn chân thật với họ như những người bạn. Tôi yêu quý và tôn trọng họ, không chỉ khi tôi đứng trước đám đông hay đứng trước camera. Tôi chưa bao giờ từ chối chụp hình cùng những người hâm mộ, vì tôi hiểu rằng những sự hỗ trợ và tình yêu của họ với mình đã đem đến sự nghiệp cho tôi.

Kim Lý và Thái Hòa trong Vệ Sĩ Sài Gòn - elle man
Kim Lý và Thái Hòa trong Vệ Sĩ Sài Gòn của đạo diễn Ken Ochiai

Anh sinh sống và làm việc tại Việt Nam cũng khá dài. Vậy đâu là những điều biến đổi rõ rệt trong anh và đâu là những bất biến?

Tôi đã ở đây 2 năm rưỡi, và tôi cảm thấy thực sự rất hài lòng. Việt Nam là miền đất đặc biệt nhất trong tôi, là nhà, và là nơi tôi tìm thấy sự an yên trong tâm hồn. Tôi đã thực sự thích nghi với cuộc sống ở đây, hơn nhiều so với năm trước. Tôi cũng hiểu văn hoá và con người Việt Nam hơn. Nhưng có một điều không hề thay đổi: thái độ sống của tôi. Hãy đối xử với những người khác cách mà bạn muốn họ đối xử với mình, hãy chia sẻ yêu thương nhiều nhất có thể, và hiểu rằng mỗi kinh nghiệm sống đều dạy cho ta một bài học quý giá. Nếu một chuyện gì đó xảy ra, như một mối quan hệ đơm hoa kết trái hay đổ vỡ đều có lý lẽ của nó. Điều cần nhớ là luôn khiêm tốn và nỗ lực hết mình.

Anh nghĩ thế nào về hạnh phúc? Theo anh, muốn giữ hạnh phúc trong câu chuyện tình cảm của một cặp đôi, người đàn ông nên như thế nào?

Trong đời mình, tôi luôn cố gắng chia sẻ sự yêu thương nhiều hết mức có thể. Tôi về Việt Nam sống vì tình yêu với quê hương, và những gì tôi nhận lại là những kinh nghiệm sống quý báu và đầy mới mẻ. Với tôi đây là một hạnh phúc lớn mà không phải ai cũng có được. Trong tình yêu đôi lứa, tôi tin rằng hạnh phúc của một cặp đôi phụ thuộc vào sự nỗ lực của cả hai. Cả hai đều cần bày tỏ sự yêu thương, quan tâm và thấu hiểu, cho nhau khoảng cách và luôn hỗ trợ nhau hết sức mình. Ngoài ra, còn cần phải dành thời gian cho nhau, và giúp nhau đi lên như một cặp đôi chứ không phải là những cá nhân riêng lẻ.

Lời khuyên của tôi cho mọi người đàn ông là hãy luôn dành sự quan tâm cho người phụ nữ của mình như một nữ hoàng, còn những người phụ nữ, hãy luôn tôn trọng người đàn ông của mình như một vị vua, bởi tình yêu luôn đến từ hai phía.

 

10 điều có thể bạn chưa biết về Kim Lý

– Anh rảnh vào lúc nào trong ngày và những lúc như vậy, anh thường làm gì?

Tôi cố ngủ thêm một chút, vì tôi thực sự thiếu thời gian để nghỉ ngơi (cười). Tôi dành nhiều thời gian với những người tôi trân quý, nhưng cũng luôn đảm bảo chắc chắn mình có những khoảng không riêng để tái tạo và “sạc pin” cho mình. Điều này rất quan trọng.

– Màu sắc yêu thích của anh?

Tôi thích hai màu sắc đen và trắng. Nếu để ý, các bạn sẽ thấy tôi thường mặc hai màu này (cười).

– Cường độ tập thể dục của anh như thế nào để luôn có một cơ thể săn chắc, khỏe mạnh?

Mỗi sáng tôi chạy ở ngoài trời 30 phút để đầu óc được minh mẫn và chuẩn bị cho cả một ngày dài làm việc sắp tới. Tôi luôn nhận được nhiều năng lượng khi quan sát mọi người xung quanh trên đường chạy. Ngoài ra, tôi còn đến trung tâm thể dục Elite Fitness để tập gym và boxing 5 lần mỗi tuần.

– Phong cách thời trang thường ngày của anh là gì?

Tôi thích một chiếc áo sơ mi đơn giản màu đen hoặc trắng, diện cùng một chiếc quần Tây đứng dáng. Đôi giày sẽ giữ vai trò quan trọng nhất, một phụ kiện làm nên phong cách cho bộ trang phục. Dù đi sneakers hay giày da, tôi luôn chắc chắn rằng mình đang đi một đôi giày chất lượng tốt nhất.

Kim Lý -elle man
Việc tập thể dục giữ cho đầu óc Kim Lý luôn minh mẫn và có thêm nhiều năng lượng.

– Xét về độ đẹp trai, anh chấm mình bao nhiêu điểm?

(Cười) Tôi lấy gì để làm thước đo đây? Thực sự, phần này hãy để cho khán giả đánh giá. Như mọi người, tôi cũng có những khuyết điểm, nếu buộc phrai chấm điểm, tôi sẽ cho mình điểm 8.

– Còn về độ galant?

Tôi có một cặp phụ huynh tuyệt vời, những người đã nuôi dạy tôi với một nền tảng giáo dục rất tốt. Nhờ có bố và mẹ, tôi mới có ngày hôm nay. Tôi luôn có sự tôn trọng nhiều đến mức nhiều người cho rằng là “rất điên” dành cho những người phụ nữ. Tôi luôn là một người rất galant với phụ nữ và tôi sẽ luôn như vậy. Tôi chấm mình điểm 10.

– Anh thích thể loại nhạc nào?

Hip hop và R&B

– Nụ hôn đầu tiên của anh là năm anh bao nhiêu tuổi?

Năm tôi 14 tuổi, và thực sự tôi đã rất lo lắng (cười). Nhưng cô ấy rất dễ thương, và đã để lại một kỷ niệm đặc biệt.

– Anh giỏi nấu món gì nhất?

Tôi thích nấu ăn, và nấu rất ngon. Nấu ăn là một công việc rất sáng tạo và luôn khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Mỗi dịp tôi lại nấu một món, nên khó để nói là tôi nấu món gì giỏi nhất.

– Một tật xấu khó bỏ của Kim Lý?

Tôi làm việc với cường độ cao, và đôi lúc khá cứng đầu, khó thuyết phục. Ngoài ra thì tôi còn có một tính hơi kỳ cục là luôn giữ nhà mình siêu sạch, đến mức khó tưởng tượng (cười lớn).

Diễn

Linh Mai (Tạp chí Phái Đẹp ELLE)

No more