Nhân vật 29/01/2019

Đặng Lệ Quân: Ai nói hộ lòng cô những niềm tiếc nuối?

Bài ELLE Team

Giọng ca của Lệ Quân như đang khóc lóc và cầu xin sự tha thứ, nhưng vẫn rất mạnh mẽ, có khả năng như thôi miên, tạo ấn tượng mạnh trong lòng người nghe. Đặng Lệ Quân nằm xuống, nhưng âm nhạc của cô vẫn luôn vang lên và khiến bao thế hệ con người rung động, còn cái tên cô cũng mãi khiến người ta xốn xang, chua xót khi gợi nhắc về.

Nhân dịp sinh nhật Đặng Lệ Quân (29/01), hãy cùng ELLE Man nhìn lại sự nghiệp cũng như khoảng đời lận đận của nữ danh ca hàng đầu Trung Hoa.

Dang Le Quan - elle man 1
Ảnh: GBTimes

Kiếp hồng nhan nhưng bạc mệnh

Đặng Lệ Quân sinh ngày 29/01/1953, mất ngày 08/05/1995 là một trong những nữ ca sĩ nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng lớn bậc nhất nhạc đàn Trung Hoa. Cô được mệnh danh là “Đệ Nhất danh ca châu Á”. Ngoài Đài Loan, Đặng Lệ Quân còn rất được hâm mộ tại Hồng Kông, Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Thái Lan và Nhật Bản. Nhiều ca khúc hit của Lệ Quân phải kể đến như Ánh trăng nói hộ lòng tôi, Hà nhật quân tái lai, Mùa thu lá bay,… – tất cả đều được thuộc nằm lòng bởi các fan yêu nhạc dẫu cho rào cản về ngôn ngữ.

Sự ngọt ngào trong giọng ca làm cho cô trở nên nổi tiếng. Đặng Lệ Quân có một giọng ca hoàn hảo cho các bản dân ca và ballad, cô kết hợp phong cách biểu diễn phương Tây vào những bản dân ca truyền thống. Một nhà soạn nhạc từng nói rằng: “Giọng ca của Đặng Lệ Quân có bảy phần ngọt ngào, ba phần đẫm lệ.”

Dang Le Quan - elle man 2
Ảnh: Digital Domain

“Giọng ca của Lệ Quân như đang khóc lóc và cầu xin sự tha thứ, nhưng vẫn rất mạnh mẽ, có khả năng như thôi miên, tạo ấn tượng mạnh trong lòng người nghe” – sự ngọt ngào là điểm đặc biệt thu hút trong giọng hát của nữ danh ca.

Song, có ai ngờ giọng ca “ba phần đẫm lệ” đó của Đặng Lệ Quân vận vào cả cuộc đời của cô. Xinh đẹp, nổi tiếng nhưng đời tư của Lệ Quân lận đận và nhiều nước mắt. Cô nổi tiếng là người đoan trang, nề nếp, thích cuộc sống trầm lặng, nội tâm, dù vậy, đường đời của Lệ Quân vấp phải khá nhiều sóng gió.

“Hồng nhan bạc mệnh”, câu nói muôn đời có lẽ đúng với số phận của nữ danh ca. Lệ Quân qua đời một cách đột ngột ở tuổi 42, để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ trên toàn thế giới. Đáng nói, cái chết của cô đến giờ vẫn là một bí ẩn, là một câu chuyện dài khiến cho ai nhắc lại cũng không thể không thương xót.

Dang Le Quan - elle man 3
Ảnh: Variety

Sau khi mất, Lệ Quân vẫn được công nhận như một nữ ca sĩ hàng đầu của nhạc đàn. Năm 2009, Đặng Lệ Quân nhận được số phiếu áp đảo cho “Hình tượng ảnh hưởng lớn nhất của văn hóa Trung Quốc mới”. Năm 2011, ca khúc Ánh trăng nói hộ lòng tôi được chọn làm ca khúc kỷ niệm 100 năm Trung Hoa dân quốc. Cô nằm xuống, nhưng âm nhạc của Lệ Quân vẫn luôn vang lên và khiến bao thế hệ con người rung động, còn cái tên cô cũng mãi khiến người ta xốn xang, chua xót khi gợi nhắc về.

Ai nói hộ Đặng Lệ Quân nỗi niềm cô đơn?

Nhan sắc kiều diễm, sự nghiệp trên đỉnh cao, không ai ngờ rằng trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, Đặng Lệ Quân chưa bao giờ được mặc chiếc áo cô dâu, bước vào lễ đường cùng người đàn ông cô sẽ gắn bó trọn đời. Không chỉ cuộc đời, đường tình duyên của nữ danh ca cũng gian nan và chứa đựng nhiều dở dang. Cho đến cuối đời, cô cũng ra đi một mình, cô đơn mà không có ai yêu thương ở bên cạnh.

Mối tình đình đám nhất của Lệ Quân là với Thành Long. Cả hai được ca tụng là cặp đôi “Kim Đồng, Ngọc Nữ” của làng giải trí vì sự tương xứng ở ngoại hình lẫn danh tiếng. Dù vậy, sự khác biệt trong tính cách khiến Đặng Lệ Quân và Thành Long dần rời xa nhau. Trong khi Lệ Quân luôn mơ về cuộc sống êm đềm thì cùng thời gian, Lâm Phụng Kiều xuất hiện và khiến Thành Long xao động. Sau này, khi nhắc về người tình cũ danh ca quá cố, ngôi sao võ thuật Thành Long có những chia sẻ khiến ai cũng tiếc nuối:

“Giờ tôi đã nhận ra sai lầm, Đặng Lệ Quân là một viên ngọc thực sự, mà đáng lẽ ra tôi phải yêu thương.”

Dang Le Quan - elle man 4
Ảnh: Sohu

Thành Long cho biết Lệ Quân giống như một viên ngọc tỏa sáng cần được nâng niu ở ngoài đời thực, còn ông thì không đủ cao sang để âu yếm viên ngọc quí giá ấy. Ngoài Thành Long, Đặng Lệ Quân cũng từng yêu tài tử Tần Tường Lâm, song trong lòng Tần Tường Lâm vẫn còn hình bóng của người cũ Lâm Thanh Hà khiến cô tiếp tục trải qua một mối tình dang dở. Tiếp tục tìm kiếm hạnh phúc, Lệ Quân đến với Quách Khổng Thừa, một thương nhân ngoài ngành giải trí. Không ngờ đến giờ phút quyết định kết hôn, gia đình họ Quách lại lên tiếng chê bai và đặt nhiều điều kiện khiến giấc mộng mặc áo cưới, tiến vào lễ đường cùng người đàn ông mình yêu của Lệ Quân thêm một lần vỡ vụn.

Dang Le Quan - elle man featured image
Ảnh: Fajar Seleb

 

Khi ở tuổi 40, Lệ Quân đã sang Pháp sinh sống và yêu một nhiếp ảnh gia bản xứ kém cô 14 tuổi. Không ai ngờ rằng đây cũng là mối tình cuối cùng trong cuộc đời ngắn ngủi của nữ danh ca. Dù vậy, mối tình cuối cùng này cũng không thể đi đến cái đích viên mãn – hôn nhân. Ngày 8/5/1995, khi đang đi nghỉ cùng người tình và bạn bè tại Thái Lan, cô đã đột ngột qua đời ngay tại khách sạn ở tuổi 42. Nguyên nhân là do cô phát bệnh hen suyễn nhưng không được phát hiện kịp thời. Để đến lúc qua đời, Đặng Lệ Quân cũng chỉ có một mình, không ai bên cạnh. Cho đến cuối cùng, cũng không có ai hát hộ cho Lệ Quân nỗi cô đơn.

Người bạn trai ngoại quốc của Lệ Quân khi đó đang ở ngoài mua sắm. Anh này cũng tỏ ra dửng dưng trước cái chết cũng như lễ tang sau đó của Đặng Lệ Quân. Người hâm mộ một thời bất bình và cho rằng anh có liên quan đến cơn hen suyễn đột ngột của Lệ Quân. Song, thời gian qua đi, người ta đã không còn tò mò nhiều về bí ẩn năm xưa nữa. Cái người hâm mộ quan tâm giờ đây, chính là mỗi khi nhắc đến ba chữ Đặng Lệ Quân, sự ngọt ngào của giọng ca, âm thanh du dương của những bản ballad ngày nào vẫn còn vang vọng trong kí ức.

Chúc mừng sinh nhật, nữ danh ca hồng nhan bạc mệnh, người ca sĩ tài hoa nhưng có cuộc đời và tình duyên dở dang, người phụ nữ khiến hàng triệu trái tim yêu nhạc rung động khi nhắc đến tên dù đã hơn 2 thập kỉ kể từ khi cô qua đời – Đặng Lệ Quân!

Xem thêm:

Khi thanh xuân của cả một thế hệ chỉ khắc tên Châu Kiệt Luân

So Ji Sub – Khi người đàn ông hoàn hảo đi tìm hạnh phúc

Uyên Ng (Tạp chí Phái mạnh ELLE Man)

No more