Để trả lời cho câu hỏi này, Amit Shimoni, một hoạ sĩ đến từ Tel Aviv, Israel đã vẽ nên chân dung của những người nghệ sĩ và người nổi tiếng theo phong cách Hispter rất “rân chơi” và hiện đại. Lấy bối cảnh những người nổi tiếng này sinh sống tại Brooklyn, nơi giao thoa của những màu sắc văn hoá lẫn thời trang da dạng và thời thượng.
Nằm trong dự án “Series Hipstory Series”, hoạ sĩ tài năng Amit mong muốn tái hiện lại chân dung của những người nổi tiếng và các chính khách quyền lực theo một hình ảnh đầy tính giải trí và gần gũi, anh muốn họ trông giống như các ngôi sao, các influencer trên mạng xã hội.


Ý tưởng dự án này đến với Amit rất bất chợt, trong một lần lướt internet để tìm kiếm hình ảnh của những nguyên thủ quốc gia, anh thấy rằng những gì mình nhận được là những tấm hình chân dung na ná nhau và rất nhàm chán. Với con mắt của một nghệ sĩ, Amit Shimoni quyết sẽ phải thay đổi cái nhìn của bản thân lẫn số đông với những người nổi tiếng này. Từ ý định đó, Amit đã thiết lập lên một kênh sáng tạo riêng của mình dành cho việc làm mới hình ảnh của các nguyên thủ quốc gia, những người nổi tiếng và các nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng trong lịch sử. Amit chia sẻ: “Những gì tôi làm là để gắn kết thế hệ Millennials với những nhà cải cách chính trị và văn hoá trong quá khứ”.
















Dự án ban đầu bắt đầu với những nổi tiếng ở lĩnh vực chính trị, sau đó Shimoni dần mở rộng phạm vi sang cả lĩnh vực nghệ thuật, thể thao, điện ảnh, khoa học với chân dung của Pablo Picasso, Vincent van Gogh, Salvador Dalí, Frida Kahlo và Andy Warhol, Marylin Monroe, Diego Armando Maradona, Albert Einstein,…
Những tác phẩm trong dự án về những người nổi tiếng của Amit Shimoni thu hút người nhìn bởi sắc màu tươi sáng ấn tượng và khiến chúng ta cảm thấy gần gũi với sự xuất hiện của các chi tiết thời thượng và đại chúng của nghệ thuật Pop Art. Chẳng hạn như chân dung của nghệ sĩ theo trường phái siêu thực nổi tiếng – Salvador Dalí, ông trông như một gã DJ đang chuẩn bị khuấy động một lễ hội âm nhạc EDM. Trên cổ của Salvador là dòng chữ tattoo “I don’t do drugs I am drugs”- một trong những câu châm ngôn nổi tiếng nhất của nghệ sĩ này. Hoạ sĩ Vincent van Gogh thì như một fashionisto thời thượng với chiếc áo sơ mi theo có hoạ tiết hoa hướng dương theo phong cách retro cùng chiếc tai nghe airpod. Còn cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama thì không thể hip-hop hơn với mái đầu drealock, mặc áo ba lổ để lộ ra những hình xăm cá tính cùng những phụ kiện dây chuyền và bông tai bằng vàng.



Bên cạnh đó, một trong những tác phẩm ấn tượng nhất của series này là bộ đôi “đầy duyên nợ” – Tổng thống Donald Trump trong mái đầu undercut và mặc một chiếc áo Hawaii đứng cạnh Lãnh tụ Kim Jong Un rất “hip hop” với máu đầu móc lai cùng hình xăm Girl with balloon của nghệ sĩ đường phố Banksy trên cánh tay.
Amit Shimoni bán những tác phẩm của mình với các mức giá 22$, 37$, 59$ và 106$ tương ứng với các khích thuớc giấy là 29×29 cm, 50×50 cm, 70×70 cm và 90×90 cm trên website www.hipstoryart.com.
Mời độc giả ELLE Man xem thêm những tác phẩm “chất chơi” khác trong dự án “Series Hipstory Series” của Amit Shimoni:











Xem thêm:
Timothée Chalamet “hóa thân” chàng thơ với các tác phẩm nghệ thuật cổ điển
Ngắm nhìn các tác phẩm tranh vẽ cầu thủ bóng đá từ… kem đánh răng
—
Bài: Đức Nguyễn (Tạp chí Phái mạnh ELLE Man. Hình ảnh: hipstoryart.com)