Review “Insidious 5: The Red Door”: Màn tái xuất gây thất vọng

Bài Tuan Anh

Quỷ quyệt 5: Cửa đỏ vô định (Insidious 5: The Red Door) vừa công chiếu đã gây ra nhiều tranh cãi trái chiều.

Quỷ quyệt (Insidious) là serie phim kinh dị của James Wan – vị đạo diễn cầm trịch các tác phẩm nổi tiếng như Saw, Dead Silence, The Conjuring,… Hai phần đầu tiên của Insidious với câu chuyện xoay quanh gia đình Lambert đã mang lại cho vị đạo diễn và nhà sản xuất thành công bùng nổ cả về mặt danh tiếng lẫn thương mại. Tuy nhiên sang đến phần 3 và 4, motif phim lỗi thời và nội dung tẻ nhạt cùng các nhân vật mới thiếu ấn tượng đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều của khán giả. 

Bởi vậy, bộ phim Quỷ quyệt 5: Cửa đỏ vô định (Insidious 5: The Red Door) với Patrick Wilson trong vai trò đạo diễn, khi vừa công bố trailer đã gây xôn xao khi trở lại với dàn nhân vật của hai phần đầu tiên và dành được nhiều kỳ vọng của các fan thương hiệu này. 

Sau những biến cố kinh hoàng ở phần 1 và 2, Josh Lambert (Patrick Wilson) và con trai Dalton (Ty Simpkins) thôi miên xóa sạch ký ức để quên đi những sự kiện khủng khiếp mà họ đã trải qua. Cuộc sống của họ có nhiều thay đổi khi, Josh và Renai (Rose Byrne) li hôn. Cả 3 người con chung đều sống cùng Renai và mối quan hệ giữa Josh và các thành viên gia đình trở nên lạnh nhạt.

Insidious 5 với câu chuyện của gia đình Lambert, do diễn viên chính Patrick Wilson làm đạo diễn. (Ảnh: IMDb)

Cho đến 10 năm sau, khi Lorraine (Barbara Hershey) – mẹ của Josh qua đời, gia đình mới có cơ hội tụ họp. Dalton lúc này đã trưởng thành, trở thành sinh viên đại học chuyên ngành mỹ thuật và dọn vào ký túc xá. Ở đây cậu gặp cô bạn Chris, người sẽ đồng hành cũng cậu trong các biến cố sắp xảy ra. Trong một tiết học vẽ, khi Dalton cố gắng khai mở tâm thức để tìm cảm hứng sáng tạo, cậu đã vô tình đánh thức những mảnh ký ức chắp vá năm xưa. Những sự kiện kì lạ bắt đầu xảy ra với cậu bé tại ký túc xá và đồng thời với Josh tại nhà riêng. Con quỷ năm xưa vô tình bị đánh thức và quay trở lại tiếp tục đeo bám hai cha con. 

Insidious 5 thành công trong việc khai thác các tuyến tình cảm gia đình, xây dựng bước đầu mối dây liên kết về khả năng xuất hồn của Josh và Dalton, mở ra câu chuyện về nhân vật người cha quá cố của Josh. Nhưng xét trên khía cạnh là một bộ phim kinh dị, đây là một bộ phim tẻ nhạt, không chỉ thua xa các phần đầu tiên mà còn thất bại hoàn toàn trong việc thỏa mãn khán giả ra rạp.

Simon

Kịch bản lỗi thời và dễ đoán

Insidious 5 được xây dựng trên nền tảng mạch truyện sẵn có từ phần 1-2, nhưng lại mất quá nhiều thời gian vào việc giới thiệu lại các khái niệm cũ. Tác phẩm cố tình lặp đi lặp lại những tình tiết xuất hồn và hồi tưởng để tìm lại ký ức của Dalton và Josh, khi mà người xem đều đã biết trước câu trả lời.

Kịch bản lỗi thời và dễ đoán khiến bộ phim khó ghi điểm trong mắt mọt phim kinh dị. (Ảnh: IMDb)

Motif phim quen thuộc như bất hoà rồi cùng gặp biến cố và đoàn kết lại chống lại phe đối địch đã quá nhàm chán. Bộ phim cũng thiếu vắng hẳn các cú plot twist, các tuyến truyện đan xen chồng chéo gây tò mò, chiều sâu tâm lí các nhân vật – những kẻ đang vật lộn giữa các mảnh kí ức được khắc hoạ mờ nhạt.

Hơn thế nữa, có quá nhiều tình tiết từ phần 1 và 2 không hề được khai thác trong phần 5. Mô tả về “Cõi vô định” và nguồn gốc cũng như sức mạnh của Quỷ Mặt Đỏ hoàn toàn không được đề cập dù đó là yếu tố then chốt xuyên suốt cả serie.

Tất cả những điều đó khiến mạch phim chậm, dài lê thê, nội dung dễ đoán và thiếu bất ngờ. 

Yếu tố kinh dị không đủ gây ấn tượng trong “Insidious 5”

Có thể nói Insidious 5 làm khá tốt phần ánh sáng của bộ phim. Các tông màu chủ đạo như đen, đỏ đặc trưng của dòng phim kinh dị được xử lý mượt mà tạo cảm giác rùng rợn. Nhưng điều đó không đủ làm thỏa mãn khán giả khi các pha jumpscare dù được dàn dựng tốt song thời lượng lại quá ít và dàn trải so với cả bộ phim. Những yếu tố trên đã tước bỏ hoàn toàn cảm giác hồi hộp, dồn dập và căng thẳng. 

Một phân cảnh hù doạ rợn tóc gáy của phim. (Ảnh: IMDb)

Nếu như ở các phần phim trước, Jame Wan đã phá vỡ khuôn mẫu xây dựng các pha hù doạ cổ điện bằng cách đánh trực diện vào thị giác khán giả. Khoảnh khắc làm nên thương hiệu kinh dị Insidious khi Quỷ mặt đỏ xuất hiện đằng sau Josh trong một căn phòng sáng trưng hoàn toàn ko xuất hiện trong phần 5. Thay vào đó các thực thể quỷ ám chỉ hiện hữu khi không gian chuyển sang màu u tối khi âm nhạc bắt đầu lặng xuống báo trước một pha jumpscare.

Quỷ mặt đỏ xuất hiện đầy ám ảnh trong phần 1 (Ảnh: IMDb)

Quá nhiều yếu tố mà fan chờ đợi đã lâu không được khai thác triệt để như Cõi vô định và phe phản diện, đặc biệt là Quỷ mặt đỏ. Điều đó góp phần khiến cho cuộc chiến chống lại thế lực quỷ ám diễn ra một cách chợp nhoáng và không đủ cao trào. 

Chắc chắn hãng Blumhouse Productions vẫn có ý định phát triển câu chuyện nhà Lambert vào các phần sau, tuy nhiên với chất lượng trồi sụt của các phần phim Insidious, đặc biệt là phần 5 Cửa đỏ vô định, thương hiệu này đang ngày càng mất đi sự lôi cuốn đối với khán giả.

Trắc

 ________

Bài: Thanh Ngô

No more