Review “Saltburn”: Phiên bản “Parasite” của Anh quốc

Bài Tuan Anh

Phim hài, giật gân “Saltburn” được nhiều người ví như phiên bản “Parasite” của Anh quốc. Tác phẩm gây ấn tượng với diễn xuất chân thật và kịch bản phức tạp, khó đoán.

 

Bốn năm trước, nữ đạo diễn Emerald Fennell từng khiến khán giả lẫn giới phê bình choáng váng với tác phẩm đầu tay Promising Young Woman (2020) – nhận đến 5 đề cử tại Oscar 2021 và thắng giải Kịch bản gốc xuất sắc.

 

Năm nay, chị tiếp tục khiến giới hâm mộ điện ảnh phải sững sờ với bộ phim hài đen mang màu sắc giật gân Saltburn. Quy tụ dàn diễn viên đáng mơ ước gồm Barry Keoghan, Jacob Elordi, Rosamund Pike…, tác phẩm đang “càn quét” nhiều giải thưởng lớn nhỏ và được xem là chú “ngựa chiến” tại đường đua Oscar 2024 sắp tới.

Saltburn là ứng cử viên sáng giá cho đường đua Oscar 2024 sắp tới. (Ảnh: Tư liệu)

Kịch bản độc đáo, khó đoán

 

Chuyện phim đặt bối cảnh năm 2006 tại Đại học Oxford. Ở đó, Felix (Jacob Elordi) vô tình gặp được cậu sinh viên năm nhất Oliver (Barry Keoghan) và cả hai dần trở nên thân thiết.

 

Felix điển trai, là con cả trong một gia đình thượng lưu còn Oliver bình thường, sinh ra trong một gia đình lao động phổ thông. Như hai đầu của thỏi nam châm, họ quấn lấy nhau giữa ánh nắng vàng và những tán cây thơ mộng của trường Oxford.

 

Một ngày, Flix mời bạn đến chơi nhà – dinh thự Saltburn xa hoa và đậm chất phù phiếm. Thế nhưng, chàng trai không hề hay biết đó cũng là lúc số phận anh và cả gia đình tài phiệt bỗng chốc thay đổi hoàn toàn.

saltburn
Hai chàng sinh viên nảy sinh một mối quan hệ kỳ lạ, dẫn đến nhiều sự kiện khó đoán. (Ảnh: Tư liệu)

Thoạt nghe, Saltburn có vẻ khá quen thuộc khi vẫn được xây dựng theo mô-típ kinh điển với hai nhân vật có tính cách trái ngược, khắc họa rõ nét sự khác biệt về giai cấp, gia cảnh.

 

Chưa kể, đứa con tinh thần của Emerald Fennell gợi nhớ đến nhiều tác phẩm nổi tiếng. Đâu đó, ta có thể thấy một chút châm biếm giới thượng lưu của Parasite (2019), màu sắc giật gân của Gone Girl (2014) và phảng phất nét gợi tình của Call Me by Your Name (2017).

 

Song, điều khiến tác phẩm trở nên độc đáo chính là ngòi bút biến hóa khôn lường của nữ đạo diễn. Xuyên suốt bộ phim, chị liên tục cài cắm hàng loạt tình huống gây sốc đưa người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

 

Ngay từ những cảnh quay đầu tiên, phim mang đến nhiều khung hình đẹp và quyến rũ, dễ khiến ta liên tưởng đến những cuốn phim diễm tình. Nhưng chẳng mấy chốc, người xem sẽ nhanh chóng nhận ra đó chỉ là lớp vỏ ngụy trang cho một tác phẩm giật gân nặng đô với nhiều diễn biến phức tạp, khó đoán.

saltburn
Phim ít nhiều gợi nhớ Parasite của Hàn Quốc nhưng có phần nặng đô hơn. (Ảnh: Tư liệu)

Diễn xuất khó chê Saltburn

 

Bên cạnh kịch bản, diễn xuất là yếu tố khiến tác phẩm trở nên thu hút. Không quá ngạc nhiên khi Barry Keoghan nhận đề cử Nam chính xuất sắc tại Quả cầu Vàng 2024, được nhiều người bình chọn là gương mặt sáng giá cho giải Oscar sắp tới.

 

Trước một nhân vật phức tạp như Oliver, Barry Keoghan mang đến cho khán giả màn trình diễn đầy biến hóa. Khi thì anh trở thành chàng sinh viên năm nhất ngờ nghệch, khi thì lại trở thành gã dị hợm, thái nhân cách khiến ai cũng phải sởn da gà.

 

Đây không phải là lần đầu tiên Barry Keoghan đảm nhận những vai diễn điên rồ, quái đản. Trước đó, nam diễn viên từng nhiều lần gây ấn tượng trên màn ảnh với các vai có màu sắc tương tự trong các phim như Mammal (2016), The Killing of a Sacred Deer (2017), Eternals (2021)… Có lẽ vì vậy mà đạo diễn Emerald Fennell đã quyết định “chọn mặt gửi vàng”, giao cho anh vai Oliver.

Barry Keoghan tiếp tục có một vai diễn đáng nhớ trong sự nghiệp. (Ảnh: Tư liệu)

Xuất hiện cùng Barry Keoghan, Jacob Elordi cũng không hề kém cạnh với màn “lột xác” ấn tượng trong vai Felix. Ngôi sao The Kissing Booth cho thấy cho thấy ngoài ngoại hình đẹp, gương mặt điển trai thì kỹ thuật diễn xuất đã có sự thăng hạng đáng kể.

 

Nam diễn viên sinh năm 1997 thực sự thấu hiểu nhân vật, thuyết phục người xem bằng diễn xuất chân thật, không lên gân. Khi đứng cùng khung hình, Jacob Elordi và Barry Keoghan phối hợp khá ăn ý, giúp bộ phim trở nên hấp dẫn hơn.

Nam diễn viên điển trai Jacob Elordi cũng chứng tỏ được thực lực diễn xuất. (Ảnh: Tư liệu)

Saltburn lần đầu được giới thiệu đến khán giả tại LHP Telluride 50, sau đó được phát hành trên Amazon Prime Video và tạo cơn sốt với nhiều cuộc thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn.

 

Với kịch bản khó đoán và diễn xuất đỉnh cao, Saltburn nhanh chóng được lòng khán giả lẫn giới phê bình. Tác phẩm đạt chứng chỉ “Tươi” trên Rotten Tomatoes với 71% bình chọn từ giới chuyên môn và 79% từ khán giả.

 

Đây thực sự là tác phẩm không nên bỏ qua với những tín đồ điện ảnh, đặc biệt là những ai yêu thích thể loại giật gân với kịch bản nhiều cú twist.

___________

Bài: Sơn Phước

 

No more