Thế vận hội Mùa đông năm 2018, tên gọi chính thức tiếng Anh là XXIII Olympic Winter Games, là một sự kiện thể thao nhiều môn được tổ chức đã diễn ra từ ngày 9 đến 25/2/2018 vừa qua tại huyện Pyeongchang thuộc tỉnh Gangwon của Hàn Quốc. Trong suốt quá trình thế vận hội được diễn ra đã quy tụ hàng nghìn nhiếp ảnh gia từ mọi châu lục thực hiện tác nghiệp. Và trong hàng triệu bức ảnh được chụp đã có những khoảnh khắc đã đi vào lịch sử. Hãy cùng ELLE Man xem lại những khoảnh khắc đẹp và mang tính lịch sử tại Thế vận hội Olympics 2018 vừa qua.
Bỏ qua các vấn đề chính trị, sau khi đến thăm Seoul con gái của Tổng thống Trump đã di chuyển tới Pyeongchang, nơi đang diễn ra Thế vận hội mùa Đông 2018 để cổ vũ cho các đại diện của nước Mỹ tham gia thế vận hội lần này.
Thần đồng guitar 13 tuổi của Hàn Quốc Yang Tae-hwan đã bóp nghẹt con tim của khán giả với phiên bản “Winter” của Vivaldi trong lễ bế mạc, cùng với 80 nhạc cụ truyền thống của Hàn Quốc.
Hai vũ công trượt băng của Canada, Tessa Virtue và Scott Moir, dù ngoài đời không phải là người yêu nhưng trước những gì mà họ thể hiện, khán giả đã chứng kiến một bản tình ca tuyệt đẹp. Và màn trình diễn đầy xúc cảm của cả hai đã mang cho họ huy chương vàng!
Adam Rippon đến với Thế vận hội năm nay khi tuổi đời đã 28. Anh chính là vận động viên trượt băng được yêu thích nhất nước Mỹ nhờ vào ngoại hình điển trai, cặp lông mày quyến rũ, tính cách hài hước và tài năng trượt băng điêu luyện. Anh là trong hai người đàn ông đồng tính ở đội Hoa Kỳ, và thẳng thắn nói thẳng về các quyền của LGBT và đối mặt với những ai muốn anh ấy thất bại.
Gus Kenworthy, một trong hai vận động viên điền kinh đồng tính công khai tại Team USA, đã làm nên lịch sử bằng cách hôn bạn trai trước máy quay trước khi trượt tuyết – nụ hôn đồng tính đầu tiên tại Thế vận hội trên truyền hình trực tiếp.
Những thành viên trong đội cổ vũ Bắc Triều Tiên, họ diện những bộ trang phục giống hệt nhau và thực hiện những động tác y chang nhau, có vẻ như là một phương tiện để đánh lạc hướng thế giới nói về các vi phạm nhân quyền của đất nước họ.
Shaun White đã có cuộc chạy đua để giành huy chương vàng vàng thứ ba của mình.
Mirai Nagasu trở thành người phụ nữ đầu tiên của Hoa Kỳ thực hiện được Triple Axel (một kỹ thuật xoay khó của bộ môn trượt băng) tại Thế vận hội, giúp đội Mỹ giành được huy chương đồng cho thi đấu trượt băng nhóm.
Ở tuổi 17, Chloe Kim đã mang về cho mình và nước Mỹ một chiếc huy chương vàng.
Đội trượt băng của Đức: Aliona Savchenko và Bruno Massot đã tạo nên một đường trượt tuyệt vời để có được điểm số cao nhất trong lịch sử Thế vận hội, 159.31.
Chàng trai mang lá cờ Đông Timor, Pita Taufatofua, khi xuất hiện tạo nên không khí đầy nóng bỏng trong buổi lễ khai mạc Pyeongchang.
Sau sự kiện trượt băng tốc độ dài 1000m dành cho nam, một người đàn ông đã xuất hiện với hình tượng hết sức kì lạ và khôi hài. Anh ta diện một chiếc váy hồng ngắn cũn cỡn, bên dưới lại chiếc quần trong với chỗ nhạy cảm được che chắn bởi đầu chú khỉ bông. Trên ngực anh ta còn viết dòng chữ: “Hòa bình và tình yêu”, một hình quá đáng yêu trong Thế Vận Hội năm nay.
Vào ngày lễ tình nhân, các chàng trai đội Curling (bộ môn bi đá trên tuyết) Na Uy đã ăn mặc khá đáng yêu tại Thế vận hội.
Những người đóng giả Donald Trump và Kim Jong-un xuất hiện tại Thế vận hội như để nhắc nhở thế giới về tình hình chiến tranh hạt nhân của hai quốc gia.
Các vận động viên từ Triều Tiên và Hàn Quốc đã cùng bước vào sân Thế vận hội Olympic trong lễ khai mạc cùng một lá cờ để đại diện cho một nước Hàn Quốc thống nhất.
Xem thêm:
Thế vận hội Olympic và 10 bức ảnh lịch sử
Thế vận hội Olympic 2018: Triều Tiên và Iran không được mang Note 8 về nước
__
Lược dịch: Lê Chí (Tạp chí Phái mạnh ELLE Man, nguồn tham khảo: esquire)