Một trong những điều thú vị của thời trang Oscar đó là ngoài những ngôi sao ăn mặc hào hoa đẹp đẽ ra, bạn luôn có thể bắt gặp rất nhiều “sao xấu” với những bộ trang phục thảm họa. Với danh sách dưới đây, trong đó có cả những cái tên có thể khiến bạn ngạc nhiên như Tom Cruise hay Robert Downey Junior.
1. Sonny Bono, 1968
Dấu hiệu cho thấy bạn có thể đang mặc hơi lố tại đêm Oscar? Đó là khi trang phục của bạn trông lấp lánh hơn người phụ nữ đi cùng, trong trường hợp này là Cher.
2. Isaac Hayes, 1971
Với một nghệ sĩ nhạc Soul như Hayes, chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được việc ông không thích những bộ suit truyền thống. Tuy nhiên, một bộ suit có lông thì vẫn thật khó chấp nhận với thời trang Oscar.
3. Người đàn ông đi cùng Diana Ross, 1985
Không ai biết người đàn ông này là ai, nhưng năm 1985 ông đã làm xôn xao thảm đỏ Oscar bằng một chiếc áo khoác trông như da của ghế sofa được đính vô số khuy.
4. Rob Lowe, 1988
Đêm trao giải này, Lowe diện một chiếc quần xếp ly dài tận… gót cùng một chiếc áo bolero. Đây quả thực là một lựa chọn trang phục khá khó hiểu.
5. Robert Downey Jr., 1989
Sarah Jessica Parker có vẻ như đang thực sự kêu cứu để thoát khỏi bộ trang phục cướp biển thời Victorian của RDJ.
6. Robert Downey Jr., 1993
Với bộ suit nhung quá sức lố bịch và chiếc nơ bèo nhèo này so với sự bảnh bao cuốn hút ngày nay, chúng ta phải đồng ý rằng đây là người đàn ông có phong cách tiến xa nhất Hollywood.
7. Tim Robbins, 1995
Lại một người đàn ông nữa mặc lấp lánh hơn người phụ nữ đi cùng mình. Năm 1995, Robbin khuấy đảo thời trang Oscar với một bộ tuxedo có sọc phát quang.
8. Tim Robbins, 1996
Không chuyên gia ăn mặc nào có thể giải thích tại sao Robbins lại mặc một chiếc áo khoác nhung cùng với áo len Cosby và ghim cổ áo có treo dây.
9. Billy Bob Thornton, 1997
Mũ lưỡi trai kết hợp với cà vạt bolo cùng chiếc kính bác sĩ cổ lỗ sĩ đã đem lại danh hiệu người đàn ông có thời trang Oscar xấu nhất 1997 cho Thornton.
10. Will Smith, 1997
Vẻ mặt của Jada đã nói hết lên rằng, cũng từng có thời mà phong cách của Willie thật không thể xấu hơn.
11. Dennis Rodman, 1997
Rodman là một cầu thủ bóng rổ nên không ai biết tại sao anh lại xuất hiện tại đêm Oscar, nhưng càng khó hiểu hơn là nỗ lực kẻ mắt cho cùng tông màu với áo khoác của anh.
12. Val Kilmer, 1999
Chiếc nơ kỳ dị thật sự biến bộ tux của Val Kilmer thành thảm họa.
13. N’Sync, 2000
Quá nhiều keo vuốt tóc.
14. Russell Crowe, 2001
Tận năm 2012 Crowe mới vào vai sĩ quan cảnh sát trong phim Les Misérables (Những người khốn khổ) nên có lẽ 2001 cũng là thời điểm quá sớm và quá xấu để anh khoác chiếc áo sĩ quan cổ điển này.
15. Tom Cruise, 2001
Bạn không tin rằng Tom Cruise có thể lọt vào top sao xấu ở một sự kiện lớn như Oscar? Hãy nhìn cổ áo bị vênh ra ngoài và tay áo sơ mi dài quá khổ của anh.
16. Samuel L. Jackson, 2001
Ai đó thật sự nên nhắc với Sammy L. rằng chiếc áo khoác sang chảnh full độ dài không phải là “mã trang phục” của Oscar 2001.
17. Will Smith, Russell Crowe và Samuel L. Jackson, 2002
Có vẻ như năm 2002 mọi người đều bỏ lỡ xu hướng áo vest dài thêm 60cm trừ ba người đàn ông này.
18. Adam Duritz, 2005
Kiểu tóc Counting Crow của Duritz có lẽ phù hợp với một đêm nhạc rock hơn là thảm đỏ Oscar.
19. Wesley Snipes, 2008
Có vẻ như cả Spike Lee lẫn Hilary Swank đều đang cố tránh mắt mình khỏi Snipes trong khi ông thì đang nghĩ trong đầu rằng “bộ suit này thật tuyệt vời”.
20. Queentin Tarantino
Sự khéo léo của Tarantino trong việc đạo diễn phim có lẽ chẳng liên quan gì đến việc chỉnh đốn trang phục của ông, và kết quả là một bộ suit không thể xộc xệch hơn.
21. Michael Strahan, 2014
Bộ suit của Strahan được cho rằng trông chẳng khác nào một chai tương ớt Italy cả, và độ nhăn nheo của bộ quần áo làm anh trông giống một chàng bồi bàn vất vả.
22. John Travolta, 2015
Oscar 2015 là một sự kiện “black tie – nơ đen” nhưng hình như chiếc vòng cổ của Travolta giống với thứ mà các anh chàng “dân xã hội” ở Việt Nam hay đeo hơn.
23. Michael Strahan, 2016
Năm vừa rồi tại Oscar, Strahan không trông như một chai tương ớt hay một anh bồi bàn nữa, mà anh ăn mặc trông như một DJ đám cưới vậy.
—
Huy Vũ (Tạp chí Phái Đẹp – ELLE)