Ký sinh thú: Vùng xám (Tựa quốc tế: Parasyte: The Grey) là dự án được các otaku (những người ghiền đọc manga) chờ đón từ khi công bố sản xuất.
Bởi lẽ, đây là series được lấy cảm hứng từ bộ truyện tranh Nhật Bản nổi tiếng Parasyte của tác giả Hitoshi Iwaaki. Hơn nữa, đứng sau cầm trịch dự án lại là đạo diễn Yeon Sang Ho – người từng nhào nặn nhiều tác phẩm điện ảnh ăn khách như Train to Busan (2016), Peninsula (2020) và loạt phim Hellbound (2021).
Đúng như kỳ vọng, series nhanh chóng gây sốt khi được phát hành trên Netflix. Phần lớn ý kiến đánh giá cao tác phẩm vì tinh thần trung thành với nguyên tác, đồng thời mở ra nhiều khả năng mở rộng câu chuyện trong tương lai.
Khi ký sinh thú muốn lật đổ con người
Series gồm 6 tập, đặt bối cảnh Hàn Quốc giả tưởng ở tương lai. Lúc này, có những sinh vật bí ẩn từ không gian khác đến Trái Đất. Chúng sống ký sinh trên cơ thể con người, sau đó xâm nhập và chiếm đoạt cơ thể cũng như não bộ của vật chủ.
Điều đặc biệt là những chủng loài ký sinh này có suy nghĩ phức tạp không kém con người. Chúng lên kế hoạch và cấu kết với nhau để tạo thành những tổ chức độc lập, dần dần âm mưu chiếm lấy xã hội loài người.
Trong số những nạn nhân bị tấn công, chỉ có duy nhất nữ chính Jung Soo In (Jeon So Nee) không hề bị ký sinh chiếm đoạt cơ thể hoàn toàn. Cô phải tìm cách làm quen và chung sống với ký sinh thú để tồn tại.
Song, mọi việc không dễ dàng khi chính phủ thành lập đội đặc nhiệm Vùng Xám chuyên săn đuổi và tiêu diệt ký sinh thú, đứng đầu là nữ thủ lĩnh Choi Joon Kyung (Lee Jung Hyun).
Có thể nói, kịch bản lẫn ý tưởng của Parasyte: The Grey không khác biệt quá nhiều so với nguyên tác. Song, ê-kíp vẫn cố gắng xây dựng một kịch bản lớp lang, khéo léo cài cắm những cú twist để dẫn dắt người xem đi hết tập này sang tập khác.
Thông qua câu chuyện của ký sinh trùng, phim còn cài cắm thông điệp sâu sắc về chủ nghĩa hiện sinh, tình cảm gia đình… Kịch bản cũng phân tích sâu số phận của nữ chính Soo In, giúp người xem thấu hiểu và đồng cảm hơn với nhân vật trong suốt hành trình rượt đuổi cùng ký sinh thú.
Hành động mãn nhãn trong “Parasyte: The Grey”
Trước khi Parasyte: The Grey ra đời, câu chuyện của tác giả Hitoshi Iwaaki từng được ê-kíp Nhật chuyển thể lên màn ảnh rộng qua hai phần phim Parasyte: Part 1 (2014) và Parasyte: Part 2 (2015) rất thành công. Tuy nhiên, đạo diễn Yeon Sang Ho vẫn biết cách mang đến hơi thở mới cho tác phẩm của mình.
Với tư cách là một series chiếu mạng, Ký sinh thú: Vùng xám được đầu tư mạnh về phần hành động, thậm chí không thua kém nhiều bom tấn Hollywood. Các cảnh rượt đuổi, đấu súng được chăm chút cẩn thận, giúp tăng cảm giác gay cấn cho phim.
Ê-kíp cũng sử dụng hình ảnh đẹp mắt, những góc quay sáng tạo và bối cảnh được sắp xếp tinh tế, giúp tạo nên bầu không khí bí ẩn và căng thẳng cho câu chuyện.
Bên cạnh đó, diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên cũng là điểm cộng, góp phần tạo nên thành công cho tác phẩm. Từ nữ chính Jeon So Nee đến nam phụ Koo Kyo Hwan đều có những màn trình diễn ấn tượng, mang lại nhiều cảm xúc cho người xem.
Tuy nhiên, series vẫn còn một số hạn chế nhất định khiến người xem phật lòng. Để tạo bất ngờ, một số tình tiết được cài cắm còn tạo cảm giác khiên cưỡng. Kỹ xảo cũng chưa thực sự ấn tượng, đôi lúc trông còn giả, thiếu tự nhiên.
Bỏ qua những điểm trừ, Parasyte: The Grey thực sự là một series hành động hấp dẫn, đáng để thưởng thức ngay cả khi bạn không phải là fan của nguyên tác truyện tranh.
___________
Bài: Văn Nghệ