Review “Dune 2”: Tráng lệ, hùng vĩ và đầy mãn nhãn

Bài Tuan Anh

Sau “cơn khát” bom tấn quốc tế hậu Tết Nguyên Đán 2024, tác phẩm điện ảnh “Dune: Hành Tình Cát - Phần 2” xuất hiện đã làm thỏa mãn người hâm mộ điện ảnh. Loạt phim sử thi kết hợp khoa học viễn tưởng tiếp tục đem đến những món ăn “thị giác” đầy lôi cuốn và hấp dẫn, đặc biệt là khi xem với định dạng IMAX.

DUNE 2

DUNE 2: BOM TẤN ĐÁNG MONG CHỜ NHẤT 2024

 

Dune 2, người xem lại tiếp tục được theo chân cuộc hành trình của Công tước trẻ bị phế – Paul Atreides (Timotheé Chalamet), cô bạn gái Chani (Zendaya) và tộc Fremen. Sau khi thoát được cuộc thanh trừng của gia tộc Harkonnen, Paul và mẹ của mình là Bà Jessica (Rebecca Ferguson) phải nương náu cùng người Fremen của Arrakis. Tại đây, anh sẽ phải học cách chung sống, trưởng thành nhưng cũng để trả thù cho gia tộc của mình.

 

Với niềm thao thức về sự báo thù cho cha, Paul dưới sự dẫn dắt của Stilgar (Javier Bardem) được ấn định sẽ là Đấng cứu thế vĩ đại – Lisan al-Gaib. Nhưng giữa tình thế ‘ngàn cân treo sợi tóc’, những giấc mơ kì lạ lại dẫn dắt anh về những viễn cảnh tương lai mờ mịt và đầy tăm tối. Nhưng cũng nhờ vậy mà vị Công tước trẻ có thể tìm được con đường chính đạo.

dune 2
Ảnh: Tư liệu
Dune

Có thể nói, Dune: Hành Tình Cát – Phần 2 là một cuốn sử thi hùng tráng khi xây dựng được những sự kiện mang tính đa chiều, toàn diện. Nội dung phim được xây dựng kĩ lưỡng, tính toán và đưa dần lên cao trào với nhiều sự kiện khác nhau cũng xảy ra xuyên suốt.

 

Thời lượng phim dù lên đến gần 3 tiếng nhưng nhờ sự tiếp nối một cách liền mạch lạc, tác phẩm của đạo diễn Denis Villeneuve dễ dàng thu hút người xem cuốn vào những câu chuyện về tôn giáo, chính trị và văn hóa cùng những yếu tố về khoa học viễn tưởng cũng như là kì ảo. Các câu chuyện liên tục đan xen nhau, khiến người xem phải “choáng ngợp” với những pha hành động đầy ngộp thở, những câu chuyện chính trị mang yếu tố “cung đấu” kịch tính cùng những thước phim tình yêu đầy lãng mạn của cặp đôi chính.

xứ cát
Ảnh: Tư liệu

KÍCH THÍCH THỊ GIÁC, BÙNG NỔ THANH ÂM

 

Phần nhìn của Dune: Hành Tinh Cát – Phần 2 tiếp tục là một điểm mạnh khi được quay bằng định dạng IMAX, giúp đem lại toàn cảnh vùng đất Arrakis một cách chân thật. Đạo diễn Denis Villenueve đã thông qua những thước phim được quay dựng công phu và hoành tráng, kết hợp cùng phần kĩ xảo đẹp mắt để giúp khán giả có thể dễ dàng đắm chìm vào những khung hình cực kì sống động và diễm lệ của bộ phim.

 

Nếu như phần một tập trung vào những bối cảnh xây dựng thế giới và các yếu tố chính trị thì phần này khắc họa rõ nét hơn hẳn cảnh sắc hùng vĩ của thiên nhiên “xứ cát”. Với từng đụn cát nhấp nhô xa mờ, khung cảnh của những cơn bão cát và sự oi bức hiện ra khiến người xem dễ liên tưởng đến cảnh sắc kỳ quan của Hoang mạc Sahara vô cùng tráng lệ.

dune 2
Ảnh: Tư liệu

Ngoài phần nhìn đặc biệt ấn tượng, phần nghe của Dune: Hành Tinh Cát – Phần 2 cũng là một yếu tố đem lại sự ‘kích thích’ cho tác phẩm này. Với phần âm nhạc được tiếp tục chấp bút bởi nhà soạn nhạc lừng danh Hans Zimmer (The Lion King, Dune). Những ca khúc nhạc phim xuyên suốt Dune 2 dẫn dắt khán giả hòa mình từng khung cảnh của Xứ Arrakis với những ca khúc mang âm hưởng Trung Đông và Bắc Phi cuốn hút và đầy hào hùng.

 

Dù chỉ là một bộ phim có kinh phí chỉ 190 triệu đô nhưng phần đầu tư về hậu kì của Dune 2 khiến không ít khán giả ấn tượng vì sự chỉn chu. Dù không lạm dụng quá nhiều kĩ xảo điện ảnh lẫn âm thanh nhưng bộ phim luôn đem lại một cảm giác sống động. Đặc biệt, ở nhiều phân đoạn hành động, sự bùng nổ về mặt âm thanh lẫn hình ảnh sẽ khiến khán giả không khỏi bất ngờ.

 

Được xem là một tác phẩm được đánh giá tốt về mặt trải nghiệm, tuy nhiên, Dune: Hành Tinh Cát – Phần 2 vẫn có một số điểm yếu về mặt nội dung. Mặc dù nội dung được xây dựng khá chi tiết và mạch lạc, nhưng cũng dễ khiến khán giả bị “ngộp” khi có quá nhiều sự kiện cùng diễn ra.

xứ cát
Ảnh: Tư liệu

Cùng với đó, sự xuất hiện của các nhân vật mới do các diễn viên trẻ thủ vai lại không để lại nhiều ấn tượng do ít đất diễn dù diễn xuất được đánh giá cao. Ví dụ như nhân vật Feyd-Rautha (Austin Butler) được nhiều khán giả mong chờ nhưng lại đem về sự tiếc nuối do sự xây dựng nhân vật khá nhạt nhòa, đặc biệt là về cuối phim. Hay nhân vật Công chúa Irulan (Florence Pugh) được hi vọng là sẽ đem lại những bước ngặt đáng kể nhưng vẫn chưa thể hiện được quá nhiều trong phần này. Tuy nhiên, nhiều kì vọng sẽ được đặt cho các nhân vật này trong phần phim tiếp theo.

 

Cái kết phim cũng để lại nhiều thắc mắc cho khán giả khi cao trào được đẩy chưa tới đỉnh, nên dễ đem lại sự hụt hẫng với những ai mong chờ thứ gì đó “bất ngờ” hơn. Tuy vậy, vẫn có thể xem đây như là một cái kết mở cho những điều cuộc chiến vĩ đại hơi tiếp đến giữa những gia tộc trong phần phim tiếp theo.

dune 2
Ảnh: Tư liệu

Nhìn chung, Dune: Hành Tinh Cát – Phần 2 vẫn là một kiệt tác điện ảnh đáng thương thức của năm 2024, với sự chỉn chu về mặt hình thức lẫn nội dung. Sự kết hợp hài hòa giữa hình ảnh đặc sắc lẫn âm thanh đầy bùng nổ chính là điểm không thể bỏ qua ở siêu phẩm này. Đặc biệt, việc trải nghiệm với các định dạng đặc biệt hứa hẹn sẽ đem lại sự choáng ngợp và kích thích hơn về mặt cảm xúc cho khán giả.

Thời

____

Bài: Tô Lê Nam

No more