Lý giải sức hấp dẫn của series phim The Witcher

Bài ELLE Man

Dù không sở hữu nội dung xuất sắc, nhưng series phim The Witcher gắn mắc 18+ của Netflix vẫn đủ khiến khán giả phải mê mệt và soán ngôi The Mandalorian để trở thành series hot nhất 2019 trong mùa lễ hội cuối năm vừa qua, vậy đâu là những yếu tố làm nên sức hút của tựa phim chuyển thể này? Mời các độc giả ELLE Man cùng tìm hiểu trong bài viết sau đây.

Có một sự thật thú vị là dù ban đầu Netflix cố tình “gáy” cho series của mình bằng các phương tiện truyền thông rằng đây sẽ là Game of Thrones (GOT) thứ hai, rằng sẽ vượt mặt loạt phim của HBO về độ hoành tráng, thì cuối cùng tựa phim The Witcher cũng có được độ nổi tiếng mà họ khao khát nhưng lại hoàn toàn không phải do việc cạnh tranh với GOT.

Thành thực mà nói, series phim The Witcher của Netflix là một series tồi. Đó là 8 tập phim sến súa, vụng về, plot holes to như cái bắp tay của Henry Cavill, lời thoại thì ngớ ngẩn. Nhưng như người ta hay nói “too bad it’s good”, cái gì dở quá hóa ra lại hay, thì The Witcher là một ví dụ tương tự. Hài hước và nóng bỏng, series đưa người xem vào chuyến hành trình vui vẻ mà không phải phim truyền hình nào hiện nay cũng có thể làm được.

phim the witcher - poster - elle man 1

Tìm

1. Loạt phim giải trí 100%

The Witcher không phải là thể loại phim mà xem xong là phát bực, phát ghét. Chứng kiến anh hùng hảo hán tóc bạc Geralt xứ Rivia đánh quái, gầm gừ với chất giọng bê nguyên từ game và dàn hậu cung cởi nhiều hơn mặc của anh là một trải nghiệm thú vị. Có lẽ điều quan trọng nhất mà The Witcher làm được là đem đến cho nhân vật chính ngoại hình bám sát nguyên tác nhất, bá đạo nhất và “xôi thịt” nhất.

Những chi tiết như sử dụng ấn, uống thuốc cường lực, ngâm mình trong bồn tắm… như được cắt ra từ truyện và game. Nằm mơ thì fan cũng khó có thể tưởng tượng được nhân vật Geralt lại sở hữu giao diện hoàn hảo căng đét 4K đến thế.

Càng xem thì bạn càng thấy những plot hole chẳng còn là vấn đề gì to tát, và thậm chí đến cuối tập 8 bạn còn muốn xem mùa hai luôn và ngay ấy chứ.

Lý do mà người xem The Witcher cảm thấy nhẹ đầu là bởi bản thân bộ phim cũng chẳng có gì nghiêm túc khi thực hiện. Cảnh phim mở màn giống như một phim hạng B thập niên 80, có chăng CGI tốt hơn tí tẹo (nhưng trông vẫn lởm khởm). Đến cuối tập đầu bạn sẽ thấy bộ phim có hai dòng thời gian, nhưng đến cuối tập 8 bạn sẽ nhận ra có thì có chẳng có thì đừng chúng cũng chẳng thực sự kết nối với nhau. Chẳng có gì quan trọng cả, bởi không phải mọi thứ đều rất vui vẻ hoành tráng sao?

2. Yếu tố kỳ ảo giải trí: rồng, ma thuật, pháp sư, quái vật đều có cả

Lấy cảm hứng từ tuyển tập các truyện ngắn của Ba Lan, The Witcher sở hữu thế giới Lục Địa rộng lớn trong đó con người sống chung với đủ loại yêu ma quỷ quái, người lùn, yêu tinh. Có những cuộc chiến giữa các loài nổ ra mà sau đó loài người đã tàn sát các giống loài khác trước khi quay sang tàn sát nhau. Đó mới chỉ là một trong nhiều yếu tố kỳ ảo hoang đường làm nên sức hấp dẫn của The Witcher.

Nổi bật trong câu chuyện là Geralt xứ Riva – một thợ săn yêu quái vạm vỡ, điển trai với khả năng chiến đấu cao cường, biết cách sử dụng ấn phép và miễn dịch trước ma thuật. Chứng kiến anh chàng tung hoành ngang dọc, mệt thì đi tắm và làm tình, chán thì kéo lưới, uống rượu trong khi va chạm với rất nhiều nền văn hóa, thậm chí là đi tìm rồng là một trải nghiệm cực thú vị cho người xem.

The

3. Nhân vật chính không phải là nhân vật chính

Dù Henry Cavill rất xuất sắc vào vai Geralt ngầu lòi, thì anh cũng chỉ là một con ngựa thành Troia để đưa khán giả đến với những tuyến truyện khác thú vị hơn: một nữ pháp sư bán khỏa thân 80% thời lượng khung hình, một “sư tử con” công chúa xứ Cintra bị săn đuổi sau khi quê nhà bị thảm sát, rồi Hội Anh Em quy tụ các phù thủy, pháp sư chất lượng cao.

Không ai phủ nhận sức hấp dẫn của Cavill, nhưng rốt cuộc câu chuyện của Geralt cũng chỉ là một anh thợ săn quái vật tay nhặt lá chân đá ống bơ, ngày đánh quái chán thì kéo lưới vớt Thần Đèn ước ba điều tào lao. Phải đặt Geralt trong bối cảnh lớn của câu chuyện người ta mới thấy thế giới của Lục Địa lớn đến thế nào và những vấn đề địa chính trị cũng không khác nhiều so với thế giới ta đang sống. Phải chi người ta làm những phần này tử tế hơn một chút.

4. Nhạc phim đã nghe là nghiện

Ai mà biết được bài nhạc dân ca của thanh niên nhây Jaskier trêu ghẹo Geralt lại trở thành ca khúc hot hit nhất năm 2019?

Ngay sau khi loạt phim ra mắt, bài hát Toss a Coin to Your Witcher đã “lây lan” khắp cõi internet gây nghiện cho mọi đôi tai. Nếu như bạn đã thưởng thức series phim The Wicher, hẳn bạn sẽ nghe đi nghe lại bài này cho mà xem.

5. Series xứng đáng để xem trọn trong một ngày

Khôn ngoan khi lựa chọn ra mắt The Witcher trước dịp nghỉ lễ, Netflix hẳn đã biết đứa con cưng mình nắm trong tay không phải là thứ người ta nên nhấm nháp, mà là “húp trọn”. Đó không phải là kiểu series xem mà phải nghiền ngẫm từng tập tối tăm như Mindhunter, không phải là những loạt phim tài liệu xem một tập có thể nghỉ ngày mai xem tiếp. Ngay cả Stranger Things dù ra mắt cả bộ, nhưng vì khối lượng nội dung đồ sộ nên thường khán giả sẽ phải mất mấy ngày để “tiêu” hết.

Trong khi đó, vỏn vẹn 8 tập cùng nhịp điệu vừa phải của The Witcher cho phép người xem thưởng thức trong một ngày nghỉ lễ. Cuối cùng thì, nội dung kỳ ảo giải trí không phải là thứ người ta nhớ nhiều và đến khi tập cuối khép lại, thứ đọng lại trong ta chỉ còn là cảm giác khoan khoái nhẹ nhõm và ước muốn có ngay mùa hai để xem tiếp.

15

Tạp chí Phái mạnh ELLE Man

Bài: Phúc Nguyễn

No more