Review “The Marvels”: Mờ nhạt, nhiều tên tuổi chỉ mang tính “câu khách”

Bài Tuan Anh

Là dự án khép lại năm 2023 của Marvel Studios, "The Marvels" khiến nhiều khán giả thất vọng vì nội dung an toàn, mờ nhạt, thậm chí còn lộ nhiều điểm yếu trong khâu kịch bản khi không giải quyết trọn vẹn các vấn đề được đưa ra.

 

Phim The Marvels (Biệt đội Marvel) do đạo diễn Nia DaCosta thực hiện, tiếp nối nội dung câu chuyện về nữ siêu anh hùng Captain Marvel sau Avengers: Endgame. Cô đơn độc chiến đấu ngoài không gian, bảo vệ các hành tinh khác sau cuộc chiến sống còn suốt 30 năm. Phim viết tiếp hành trình Captain Marvel – Carol Danvers (Brie Larson) chống lại kẻ phản diện Dar-Benn (Zawe Ashton) để bảo vệ trái đất. 

 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Carol Danvers kết hợp cùng Monica Rambeau (Teyonah Parris) và Kamala Khan – Ms. Marvel (Iman Vallani) tạo thành biệt đội Marvels, cùng sử dụng sức mạnh năng lượng ánh sáng. 

 

the marvels
Bộ ba Carol Danvers, Monica Rambeau và Kamala Khan trong phim. (Ảnh: Tư liệu)
9

1. The Marvels: Nội dung an toàn

 

The Marvels dài 1 tiếng 45 phút, là bộ phim siêu anh hùng có thời lượng ngắn nhất trong vũ trụ Marvel. Có thể nói, đây là điểm cộng giúp phim không bị lê thê, dài dòng. Song, thời lượng này lại không đủ đáp ứng tình tiết phim, giải quyết thỏa mãn các vấn đề được đặt để một cách hợp lý. 

 

Phim để cập đến nhiều thực trạng xã hội như tài nguyên môi trường, khí hậu, chiến tranh xâm lược, tị nạn, trách nhiệm, cái tôi và tình cảm gia đình. Nhưng mỗi nút thắt đều chỉ được nêu lên hoặc “mở hờ” chứ chưa giải quyết triệt để, khiến các khán giả chưa thỏa mãn. 

Ảnh: IMDb

Thời điểm chưa ra mắt, The Marvels bị dự đoán sẽ “kéo dài chuỗi flop” của dòng phim siêu anh hùng như “thảm họa tiền nhiệm” là Thor: Love and ThunderAnt-Man: Quantumania. Tuy nhiên, bộ phim này lại nhỉnh hơn hai tác phẩm trước của Marvel Studios vì mang màu sắc tươi mới. 

 

Ngoài một nữ siêu anh hùng Carol cứng nhắc, biên kịch “đính kèm” siêu anh hùng nhí Monica tình cảm, lý trí và có chiều sâu. Bên cạnh đó, gương mặt mới Kamala Khan được xây dựng mang tính cách vui vẻ, hoạt bát, có chút hài hước để cân bằng, giúp Biệt đội Marvels kết nối chống lại kẻ địch. 

 

Nếu ở phần đầu, Captain Marvel có xu hướng làm việc độc lập, mạnh mẽ, đôi lúc hơi bảo thủ thì sang phần này, cô đã mềm mại, có “tình người” hơn. Nữ siêu sao Brie Larson thể hiện được sức mạnh của siêu anh hùng top 2 Marvel, sự xinh đẹp, nóng bỏng của cô cũng góp phần tăng fan cho Carol. Nhưng ở nhiều phân cảnh cần chiều sâu, bộc lộ nội tâm nhân vật, minh tinh vẫn lộ vài điểm yếu, diễn “đơ”, chưa tạo ra điểm nhấn đẩy cảm xúc cho khán giả. 

 

Về diễn viên trẻ, Teyonah Parris diễn ra chất nội tâm, dằn xé, đôi khi hờn dỗi Carol nhưng vẫn vì đại cục của nhân vật Monica. Đáng khen nhất, sao nhí Iman Vallani mang lại cảm giác dễ thương, gần gũi, có tính kết nối cao trong Biệt đội Marvels. Tính cách nhiệt huyết của Ms. Marvel góp phần mang lại niềm tin vào thế hệ nữ siêu anh hùng tiếp nối trong tương lai. 

 

Ba nhân vật chính được xây dựng an toàn, nhưng phân vật phản diện lại quá mờ nhạt, thiếu chiều sâu. Dường như, Dar-Benn được đưa vào để đúng với “công thức Marvel”, tuyệt nhiên phải có phe phản diện để bên chính nghĩa thực hiện sứ mệnh cao cả. Trong vũ trụ Marvel, Dar-Benn là kẻ phản diện có sức mạnh yếu nhất, cô cũng không có chiều sâu, được đưa vào như “cho có” chứ không đẩy cao trào, không thể khiến người xem cảm nhận sự tàn ác, buộc phải tiêu diệt để thế giới bình yên. 

Park Seo Jun, đàn mèo và dàn cameo được đưa vào câu view

 

Ngoài nội dung khá an toàn, có thể xem là mờ nhạt, The Marvels cũng có nhiều điểm sáng. Các phân cảnh biến hình, hoán đổi vị trí của ba nhân vật chính được thực hiện mượt mà. Phần hình ảnh, âm thanh và kỹ xảo điện ảnh của phim cũng ở mức ổn, không quá nhàm chán. 

 

Tuy nhiên, nhiều phân cảnh đánh nhau ngoài không gian, các con tàu vũ trụ được làm khá sơ sài, cẩu thả. Thậm chí, nhiều đoạn còn bị lạm dụng hiệu ứng, lặp lại các cảnh đánh nhau gây cho khán giả cảm giác khó chịu. 

the marvels
Park Seo Jun xuất hiện mờ nhạt như công cụ để câu fan châu Á. (Ảnh: Tư liệu)

Dù trở lại sau 4 năm kể từ phần 1, The Marvels lại cho thấy sự yếu kém của mình khi phải “mượn” danh tiếng và sức mạnh của dàn cameo. Ngay từ khi được công bố, sự xuất hiện của nam thần Hàn Quốc Park Seo Jun luôn thu hút sự chú ý của khán giả, đặc biệt ở khu vực châu Á. Tuy nhiên, nhân vật và tạo hình của anh trong phim lại gây thất vọng nặng nề cho người xem. 

 

Ở màn ảnh Hàn Quốc, Park Seo Jun luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, soái ca. Nhưng khi góp mặt trong vũ trụ siêu anh hùng, nam diễn viên lại có tạo hình quá xấu, bị khán giả đánh giá là xấu nhất trong sự nghiệp diễn xuất của anh. Ngoài ra, nhân vật hoàng tử Yan của Park Seo Jun cũng xuất hiện chớp nhoáng. Thời lượng anh xuất hiện chỉ vỏn vẹn 3 phút khiến nhân vật thiếu chiều sâu. Nhiều fan muốn ghép đôi anh với nữ siêu sao Brie Larson cũng phải bỏ cuộc vì tương tác quá ít ỏi. 

the marvels
Bầy mèo Ngỗng được đẩy quá đà trong phim. (Ảnh: Tư liệu)

Điểm đặc biệt, bầy mèo Ngỗng được đưa vào và thổi phồng vai trò, gây cảm giác lố bịch.  Ngoài ra, nhiều nhân vật “máu mặt” trong vũ trụ siêu anh hùng cũng được nhồi nhét, tạo cảm giác khó chịu. Dù với ý đồ câu kéo khán giả, tạo sự tò mò hay mở ra tiền đề mới cho những tác phẩm sau, sự xuất hiện của dàn cameo cũng ít nhiều khiến The Marvels trở nên thiểu chỉn chu.

Review

__________

Bài: An Chi

 

No more