Kim Soo Hyun: Hành trình trên những con đường hẹp và dốc

Bài Tuan Anh

Tại một lễ trao giải năm 2012, Kim Soo Hyun khá lo lắng và đầy quyết tâm đứng trên sân khấu nói với khán giả: “Tôi hứa với tất cả các bạn, sau 10 năm nữa, các bạn sẽ xem tôi là một diễn viên giỏi.” Và 8 năm sau, khi khán giả xem anh trở lại với “It's OKay to Not be Okay”, họ nhận ra cậu thanh niên ngày ấy đã tiên tri đúng vận mệnh của mình. Sau gần hai thập kỷ cống hiến cho ngành công nghiệp phim truyện Hàn Quốc, trở lại với “Queen of Tears”, Kim Soo Hyun đang cho thấy sức nóng và vị trí của mình trên bản đồ phim truyền hình xứ Kim Chi, đồng thời là minh chứng cho một sự nghiệp thành công, cần mẫn được vun đắp từ nhiệt huyết lẫn sự kiên trì phi thường.
Với “Queen of Tears”, Kim Soo Hyun đang khuấy đảo màn ảnh nhỏ xứ Kim Chi. (Ảnh: Tư liệu)
Câu

“Tắc kè hoa” của làng phim Hàn

 

Sau một số bộ phim hài và chương trình nhỏ như sitcom Kimchi Cheese Smile của đài MBC, Jungle Fish của đài KBS, Kim Soo Hyun chỉ thực sự tạo được ấn tượng mạnh mẽ với người hâm mộ qua bộ phim Will It Snow for Christmas? Anh ngay lập tức trở thành hiện tượng trên mạng nhờ vẻ ngoài thư sinh, trắng trẻo và có phần ngây thơ của mình.

 

Nhưng phải tới năm 2011, Kim Soo Hyun mới khẳng định được tên tuổi của mình trên màn ảnh nhỏ qua loạt phim Dream High, trong đó có sự góp mặt của một thế hệ ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc bây giờ như Bae Suzy, IU, Lee Jong Suk… Trong phim, anh vào vai một chàng trai nhà quê vô tư và đam mê âm nhạc. Chân thực và mộc mạc là cách truyền tải của anh qua những vai diễn. Khán giả nói Kim Soo Hyun không bao giờ khóc quá nhiều nhưng anh luôn là bậc thầy trong việc khóc thầm. Một trong những cảnh phim đáng nhớ nhất là khi nhân vật của anh biết được thính giác của mình đã bị tổn thương vĩnh viễn. Sự bối rối và thất vọng hiện rõ trong từng lời anh thốt ra, nỗi tuyệt vọng của một trái tim khao khát âm nhạc.

Khẳng định được tên tuổi qua loạt phim Dream High. (Ảnh: Tư liệu)

Không lâu sau Dream High, anh đóng vai một vị vua trong Moon Embracing the Sun (2012). Đây là một thành công vang dội khác, mặc dù các nhà phê bình cho rằng bộ phim không quá xuất sắc. Sự công nhận và tỏa sáng của anh không hẳn đến từ chính bộ phim mà còn nhờ những tiến bộ rõ nét qua vai diễn một vị vua đau khổ và đầy mâu thuẫn.

 

Trong My Love From the Star, anh đóng vai một người ngoài hành tinh đã sống trên Trái Đất hàng trăm năm với đủ mọi thân phận. Ngay khi có ý định rời đi, anh phải lòng một nữ diễn viên kiêu ngạo và có phần tự luyến do Jun Ji Hyun thủ vai. My Love From the Star đã đem hai cái tên Kim Soo Hyun lẫn Jun Ji Hyun vụt sáng và trở thành những ngôi sao nổi tiếng của toàn châu Á, lăng xê hàng loạt thương hiệu mỹ phẩm và thời trang trong bộ phim.

 

Sau khi thực hiện nghĩa vụ quân sự, anh trở lại với bộ phim tâm lý, tình cảm do Netflix sản xuất mang tên It’s OKay to be not Okay, có sự tham gia của Seo Ye Ji. Bộ phim đã mang lại cho nam diễn viên danh tiếng quốc tế và nâng cao hơn nữa vị thế của mình trên màn ảnh Hàn Quốc. Trong phim, anh vào vai một nam y tá trẻ đang vật lộn với cuộc sống bế tắc, bị giằng co bởi những tổn thương trong quá khứ, cố gắng chu cấp cho người anh trai mắc chứng tự kỷ và tin rằng không có cuộc sống nào khác tốt đẹp hơn dành cho bản thân.

Anh trở lại với bộ phim tâm lý, tình cảm It’s OKay to Not be Okay. (Ảnh: Tư liệu)

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Vogue, Soo Hyun bộc bạch anh tiếp cận các nhân vật với thái độ “thoải mái” nhất có thể. “Tôi lùi lại một bước và tiếp cận nó với tâm trạng trầm ngâm hơn. Tôi không cần phải quá kịch tính hay năng động. Trong một cuộc thi toàn những người chuyên nghiệp, việc cố gắng nổi bật chỉ khiến bạn trông giống một kẻ nghiệp dư hơn. Nếu bạn chỉ tập trung vào kết quả, bạn sẽ cảm thấy cô đơn trong suốt cuộc đua, vì vậy tốt hơn hết bạn nên về đích theo tốc độ của riêng mình. Tôi tiếp cận bộ phim với thái độ đó và nó luôn diễn ra tốt đẹp.”

 

Người ta nói rằng Kim Soo Hyun không giao tiếp bằng lời nói bởi anh ấy biết đôi mắt của mình có thể làm được điều đó. Đó là lý do anh thậm chí có thể truyền cảm xúc, tình yêu vào một nhân vật người ngoài hành tinh – những người mà ta vẫn hay nghĩ về như một sinh vật trống rỗng, vô linh hồn, như cách anh đã làm trong My Love From The Star.

 

“Tôi muốn giống như diễn viên Christoph Waltz. Hơn bất cứ điều gì, tôi muốn trở thành một diễn viên đáng tin cậy. Tôi muốn diễn xuất cả đời mình” tờ Soompi trích dẫn. Luôn có những điều gì đó khác biệt ở mỗi nhân vật và mỗi bộ phim mà anh chọn đóng. Nam diễn viên không hẳn yêu thích những chuyện tình tay ba cổ điển, anh tránh xa những bộ phim truyền hình Hàn Quốc điển hình, trở thành công tử, tài phiệt hay chính diện ngầu và chất… Luôn có điều gì đó mới mẻ trong các vai diễn của anh, một điều gì đó đen tối nhất định trong những nhân vật mà anh ấy muốn để chính mình dấn thân khám phá và gần như anh không đóng cùng một kiểu nhân vật hai lần. Nam diễn viên có một kho tàng các nhân vật: Từ sát thủ, gã tâm thần, một y sĩ nhiều vụn vỡ, người ngoài hành tinh,…

 

Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên sau loạt phim bộ và phim truyền hình khuynh đảo khắp châu Á, Kim Soo Hyun là một trong những ngôi sao Hàn Quốc được trả lương cao nhất, được mệnh danh là “ông hoàng cát xê” của xứ củ sâm.

 

“Người đi trên những con đường hẹp và dốc” kim soo hyun

 

Khi còn đi học, Kim Soo Hyun đăng ký tham gia lớp học diễn xuất theo lời giới thiệu của mẹ. Mọi thứ bắt đầu từ căn phòng đó, không chỉ đánh bại tính hướng nội trong anh mà còn nhanh chóng vun vén một ngôi sao thành công với sự nghiệp đáng ngưỡng mộ. Với hàng loạt tựa phim đình đám liên tiếp khiến Kim Soo Hyun trở thành một cái tên quen thuộc từ rất sớm. Phim của anh trải dài trên đa thể loại: lịch sử, lãng mạn, giả tưởng, tâm lý, bi kịch khiến anh nổi tiếng là một diễn viên linh hoạt.

 

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Esquire nhiều năm sau, Soo Hyun nói rằng anh rất thích “đi trên những con đường dốc”. Sao nam sinh năm 1988 chia sẻ: “Khi mọi người nhìn thấy những tác phẩm mà tôi lựa chọn, họ có thể cảm thấy tôi là một người kỳ lạ. Tôi không phải là người đi trên con đường diễn xuất một cách dễ dàng; nói đúng hơn tôi là người đi trên những con đường hẹp và dốc. Tôi chỉ ước được đi trên con đường mà tôi muốn hướng tới. Dù tôi không có tiền bạc hay danh tiếng, vì tôi vẫn còn trẻ. Có thể sau này tôi sẽ không còn nổi tiếng nữa, không còn những bộ phim phù hợp với lứa tuổi của tôi, thì tôi vẫn muốn tham gia những bộ phim mà tôi tin chỉ Kim Soo Hyun mới có thể làm được.”

 

Sau It’s OKay to Not be Okay, con đường ngõ hẹp và dốc vốn không còn dành cho anh theo nghĩa đen nhưng như lời anh nói, đó là một cách anh phá vỡ tổ kén của mình và khám phá chính mình. Soo Hyun tái xuất với One Ordinary Day, vào vai một sinh viên đại học bị buộc tội giết người. Anh quyết tâm giữ chân người hâm mộ bằng cách làm mới bản thân và đó là lý do tại sao anh ấy là một trong những diễn viên được yêu thích nhất ở Hàn Quốc.

Tái xuất với One Ordinary Day, vào vai một sinh viên bị buộc tội giết người. (Ảnh: Tư liệu)

Vượt qua những hỗn loạn của danh tiếng và tìm thấy niềm an ủi, sự bình thản của hào quang khi trưởng thành ở tuổi 37, sự xuất hiện mới nhất của anh với Queen Of Tears mang đến cái nhìn thoáng qua hiếm hoi về những thử thách và thành công cá nhân đằng sau sự nghiệp lẫy lừng của anh.

 

Tuy nhiên, cùng với sự nổi tiếng lớn là một gánh nặng quá lớn. Bất chấp nhiều giải thưởng, bao gồm cả việc trở thành người trẻ nhất nhận Giải thưởng lớn của KBS Drama Awards khi mới 27 tuổi, Kim Soo Hyun vẫn thú nhận rằng mình có cảm giác trống rỗng kéo dài.

 

Để kéo mình lại với niềm đam mê diễn xuất, thật bất ngờ anh chọn rời xa màn ảnh và thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nhập ngũ ở độ tuổi 30 đã mang lại cho anh thời gian nghỉ ngơi cần thiết và cơ hội để phục hồi cả về tinh thần lẫn thể chất. Chính trong thời kỳ này, anh đã đạt được một sự nhận thức sâu sắc. Trong một cuộc phỏng vấn, Soo Hyun nói rằng những người đồng đội của anh, khi đề cập đến các vai diễn anh từng đóng, đã nhận xét rằng “Anh cũng giống như các nhân vật của mình”. Một nhận xét mà ban đầu có thể cảm thấy khá bất công nhưng dần dần giúp anh chấp nhận danh tính của mình – một Kim Soo Hyun, xóa mờ ranh giới giữa con người cá nhân và nghề nghiệp của anh.

Rời xa màn ảnh và thực hiện nghĩa vụ quân sự ở tuổi 30. (Ảnh: Tư liệu)

Lần nhập ngũ đã đánh dấu một bước ngoặt đối với Kim Soo Hyun. “Kể từ đó, tôi đã trút bỏ những lo lắng không cần thiết, thấy mình khỏe mạnh và bình yên hơn”, anh chia sẻ, một tuyên bố không chỉ nhấn mạnh sự thay đổi cá nhân của anh mà còn gợi nên hoài bão về một tương lai tươi sáng hơn, vững chắc hơn cho sự nghiệp diễn xuất.

 

Cùng với màn tái xuất trong Queen of Tears, trong vai một anh chồng mau nước mắt, Kim Soo Hyun đang minh chứng danh xưng “ông hoàng cát xê” của mình không phải là huy hiệu nhất thời mà được vun nắn bằng sự kiên nhẫn tột cùng, sự dấn thân nhiệt huyết, nhưng hơn cả, sự mẫu mực trong ánh hào quang xô bồ.

11

_______

Ảnh: Hoàng Thúy Vân

No more